Muối cho đời…
(12.06.2018 – Thứ Ba Tuần X Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 5,13-16
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Căn tính của người Ki-tô hữu chính là loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa Giê-su đã nhấn mạnh sứ mạng này qua hình ảnh của muối và ánh sáng: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5, 13-14)
Bản chất của muối là mặn để bảo quản thực phẩm khỏi hư thối; để làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị và ngon thêm.
Bản chất của ánh sáng là sáng để soi sáng các sự vật xung quanh và cung cấp năng lượng cho cuộc sống.
Hằng ngày cả muối và ánh sáng đều hiện diện trong cuộc sống rất tĩnh lặng, mặc nhiên, không ồn ào. Chúng âm thầm tác động và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nếu như không có muối và ánh sáng thì cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị, và sẽ tắt lịm chết đi.
Cũng vậy, người Ki-tô hữu đang sống giữa cuộc đời trần thế này, tất cả đang mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đức Ki-tô được ví như muối và ánh sáng không thể thiếu trong đời; để biến đổi cuộc sống từng ngày trở nên tốt đẹp hơn như thánh ý Chúa..
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con trung thành trong sứ mạng làm muối và ánh sáng cho đời. Amen.
CÁT BIỂN
(12.06.2018 – Thứ Ba Tuần X Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 5,13-16
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Căn tính của người Ki-tô hữu chính là loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa Giê-su đã nhấn mạnh sứ mạng này qua hình ảnh của muối và ánh sáng: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5, 13-14)
Bản chất của muối là mặn để bảo quản thực phẩm khỏi hư thối; để làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị và ngon thêm.
Bản chất của ánh sáng là sáng để soi sáng các sự vật xung quanh và cung cấp năng lượng cho cuộc sống.
Hằng ngày cả muối và ánh sáng đều hiện diện trong cuộc sống rất tĩnh lặng, mặc nhiên, không ồn ào. Chúng âm thầm tác động và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nếu như không có muối và ánh sáng thì cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị, và sẽ tắt lịm chết đi.
Cũng vậy, người Ki-tô hữu đang sống giữa cuộc đời trần thế này, tất cả đang mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đức Ki-tô được ví như muối và ánh sáng không thể thiếu trong đời; để biến đổi cuộc sống từng ngày trở nên tốt đẹp hơn như thánh ý Chúa..
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con trung thành trong sứ mạng làm muối và ánh sáng cho đời. Amen.
CÁT BIỂN