Bài chia sẻ của Sr. Stella Kim Lê ngày 21/5/2022:
Thật sự mỗi hơi thở của chúng ta là một hồng ân.
Hãy sống đơm hoa kết quả.
Hãy gắn kết với Chúa Giêsu để sinh hoa trái.
Chúa nói: "Không có Thầy, chúng con không làm được gì cả."
Nếu không kết hợp với cây nho là Chúa thì chúng ta chỉ là những cành lá héo úa.
Hãy làm bạn thân của Chúa, phải sống cho Chúa, phải để dành thì giờ cho Chúa và gắn bó với Chúa.
Chấp nhận chịu đau khổ vì Chúa, lập công để sinh hoa quả cho giáo hội.
Hãy lập công để cầu nguyện cho các linh mục truyền giáo.
Hãy làm mọi sự vì lòng yẻu mến Chúa.
Dùng mỗi hành động, dùng lời cầu nguyện, lời nói để khuyên nhủ con cái mình.
Trước khi nhắc nhở con cái minh thì hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở miệng con và linh hồn con để con nói cho có hiệu quả.
Cha Nguyễn Uy Sĩ kể chuyện rằng:
"Có một bà cụ người Tin Lành đang hấp hối. Bà có 3 người con gái. Con của bà gọi điện thoại mời cha Sỹ đến để ban các phép Bí Tích cuối cho bà.
Khi cha đến gọi bà thì bà không trả lời. Cha bèn giải tội thiêng liêng cho bà. Cha cũng xin bà cùng cầu nguyện 3 kinh Kính Mừng với cha.
Sau khi đó thì bà khóc như mưa như gió. Bà kể rằng bà là người gốc Công Giáo nhưng lại cho ba đứa con rửa tội theo đạo Tin Lành. Các con bà sùng đạo Tin Lành. Bà sợ rằng nếu bà theo đạo Công Giáo thì các con bà sẽ bỏ rơi bà. Vì thế nên bà cũng theo đạo Tin lành. Cuối cùng, bà xin Chúa tha tội vì bà không can đảm giữ đạo.
Hãy can đảm vì có khi các con mình đem chuyện xấu của một số linh mục để bàn luận. Số linh mục xấu chỉ có 4%, còn có 96% linh mục tốt lành.
Trước khi khuyên bảo các con hãy lần chuỗi Mân Côi rồi mới nói chuyện với họ.
Hãy dùng chuỗi Mân Côi mà đương đầu với thế gian.
"Khi đôi tay tôi không thể đụng chạm đến những người tôi thương mến thì tôi luôn ôm ấp họ với lời cầu nguyện của tôi."
Kim Hà ghi chép, 21/5/2022