04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 9)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 6)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 6)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 9)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 33)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 34)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 31)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 31)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 33)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

LỜI CHÀO MỪNG NHÂN LỄ THÁNH QUAN THẦY GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH 03/09/2023

03 Tháng Chín 20239:39 CH(Xem: 541)

20230516_165243_2 (1)LỜI CHÀO MỪNG NHÂN LỄ THÁNH QUAN THẦY GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH 03/09/2023

Kính thưa Cha John Duy Nguyễn, Thầy Sáu Mai Văn Mạnh,
Ông Cố Nhàn, Liên Huynh Trưởng, các Huynh đoàn bạn,
Ông Tạ Sơn, Chủ tịch Cộng đoàn dân Chúa Thánh Linh,
Và quý anh chị em đoàn viên Huynh đoàn Thánh Linh.

Thay mặt Huynh Trưởng Phêrô Nguyễn Xuân Kế đang có việc ở Việt Nam chưa về kịp, tôi là Tại Trần, Huynh Phó Nội của Huynh Đoàn Đa Minh Cộng Đoàn Thánh Linh, xin gởi lời chào mừng đến Quý vị quan khách và anh chị em đoàn viên đang hiện diện nơi đây.

Mừng lễ Thánh Quan Thầy Giuse Hoàng Lương Cảnh, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa lời kinh, tiếng hát cảm tạ hồng ân của Ngài đã ban xuống cho Huynh đoàn Thánh Linh trong suốt 18 năm qua.

Từ khởi đầu thành lập tháng 10 năm 2005 với 12 đoàn viên tiên khởi, được sự giúp đở của nhiều người như Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Cha Nguyễn Kim Long, Liên Huynh Trường Đaminh Nguyễn Văn Quản và Liên Huynh Trường Đaminh Nguyễn Văn Nhàn, Huynh đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn để phát triển cho đến hôm nay.

Số đoàn viên đang hiện diện trong danh sách là 83 người gồm nhận 5 Huy Hiệu, 19 Tuyên hứa tạm và 58 tuyên hứa vĩnh viễn. Ngoài ra, còn có 7 Tập sinh và Thỉnh sinh đang trong thời gian tìm hiểu chờ nhận Huy Hiệu và 17 đoàn viên đã qua đời, trong đó có Huynh Trưởng tiên khởi Phêrô Trần Văn Thịnh (18/9/2019).

Tất cả 107 người của Huynh Đoàn cùng được thông chia các ơn ích của Dòng Đa Minh trên toàn thế giới với sự nguyện cầu của trên 300.000 thành viên.

18 năm trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Huynh trưởng đầu tiên Phêrô Trần Văn Thịnh, Huynh Phó Hà Vĩnh và Minh Yến, Thư ký Kim Hà, Thủ Quỹ Ngô Hồng và Tông Đồ Vũ Thị Khiết,

Tiếp sau đó Huynh Trưởng Phanxicô Xaviê Phạm Thanh Liêm, Huynh đoàn đã kỷ niệm 10 năm thành lập (2005 – 2015) với sự ra mắt cuốn Kỷ Yếu “Tin Mừng Chân Lý”.

Từ năm 2019 đến nay, Huynh Trưởng Phêrô Nguyễn Xuân Kế đã tiếp tục sứ mạng của các người tiền nhiệm nhằm xây dựng Huynh Đoàn Thánh Linh ngày càng vững mạnh, thánh thiện và phát triễn qua việc cầu nguyện, học tập, hiệp thông và phục vụ.

Trước đại dịch COVID 19, giờ kinh Thần Vụ mỗi sáng được tổ chức tại phòng họp nhỏ của giáo xứ sau Thánh lễ 9 giờ sáng.

Trong mùa dịch cho đến nay, giờ kinh Thần Vụ được tiến hành trên Zoom mỗi ngày lúc 10 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy có các cha hoặc sơ công bố và chia sẻ Lời Chúa. Có gần 30 người thường xuyên tham dự.

Ngoài ra, còn có thêm giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ trưa, chuỗi kinh Mân Côi lúc 7g30 tối.

Sinh hoạt thường kỳ nguyệt hội sau khi phục vụ Thánh Lễ 1g30 trưa Chúa Nhật tuần thứ Ba mỗi tháng, tham dự các sinh hoạt và ngày lễ của Liên Huynh và các sinh hoạt bác ái và tông đồ cần thiết khác.

Noi gương kiên trung anh dũng của Thánh Quan Thầy Giuse Hoàng Lương Cảnh, mỗi thành viên của Huynh Đoàn quyết tâm giữ vững lời tuyên hứa trước mặt Chúa, Giáo Hội và Huynh Đoàn:

Sống nếp sống Tin Mừng,
Phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân,
Hiệp thông với sứ mạng tông đồ cúa dòng
bằng đời sống cầu nguyện học hỏi và giảng thuyết theo bậc sống giáo dân của mình.

Một lần nữa xin chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý quan khách và đoàn viên hôm nay để mừng lễ Thánh Quan Thầy Giuse Hoàng Lương Cảnh của Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thánh Linh chúng tôi.

Trân trọng kính chào.

Tại Trần,
Huynh Phó Nội
Huynh Đoàn Đa Minh Cộng Đoàn Thánh Linh