CN 4508: ƠN LÀNH CỦA THÁNH GIUSE
Gia đình của bà Teresa rất sùng kính Thánh Giuse. Bà bảo rằng gia đình xin ơn gì thì Ngài cũng ban cho. Sau đây là lời kể cảm nghiệm của gia đình bà về ơn Thánh Giuse:
"1. Hồi năm tôi còn bé là năm Ất Dậu 1945, ba tôi mua một tượng Thánh Giuse về để cầu nguyện. Tôi nhớ rằng ba tôi trả giá 6 đồng cho tượng ấy. Thế mà không hiểu sao khi ba tôi mở hộc bàn thì lại có 6 đồng khác nằm trong đó. Cả nhà tôi đều cho rằng Thánh Giuse muốn đến thăm nhà chúng tôi.
2. Con trai tôi xin thi vào một đại học nổi tiếng của tiểu bang California. Cháu đặt đơn xin học dưới tượng Thánh Giuse và cầu xin Ngài ban cho cháu được thi đậu vào đại học ấy. Kết quả là cháu được chọn học tại nơi ấy.
3. Gia đình tôi thường xin ơn từ Thánh Giuse và đều được Ngài nhậm lời. Từ đó, các con tôi đi đâu cũng đem theo một tượng Thánh Giuse trong ba lô để xin Ngài cầu bầu và chúc phúc cho ngày đời của mình.
4. Con dâu tôi có thai mà đi chụp hình thì bác sĩ nói trong phim hình thì có một cái gì không ổn nơi thai nhi. Tôi về VN, nghe tin ấy nên tôi đến Đền Công Chính kính Thánh Giuse ở Ngã Tư Bẩy Hiền. Tôi xin cha Diên ở đó cầu nguyện cho con dâu tôi được sinh nở bình an, mẹ tròn con vuông. Sau đó, cha Diên ban cho mấy hoa huệ để sắc trà cho con dâu tôi uống. Thế rồi cháu nội tôi ra đời bình an và mạnh khoẻ."
Kim Hà, 2/3/2021