CN 6729: THỊ NHÂN TÊN ESTELA, TIỂU BANG ARIZONA
Nguồn: Spiritdaily.com
Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
Vào đêm 3/12/1988, bà Estela, chồng bà là ông Reyes, cùng với con trai là Fernando và con dâu là Leticia đang cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Lúc ấy bà Estela là một cô giáo và người luôn nghi ngờ đạo Công Giáo. Chồng của bà là ông Reyes thì lại có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria từ khi ông chỉ mới có 7 tuổi.
Ông Ruiz đã đi hành hương tại Medjugorje. Khi chồng bà đi hành hương thì bà Estela ở nhà một mình. Bà chẳng thích đi hành hương. Tuy nhiên bà lại rất kinh ngạc khi được nghe tiếng nói và hình ảnh của Đức Mẹ Maria trong nhà của bà.
Rồi ông Reyes đi hành hương trở về. Vào buổi tối tháng 12 ấy thì cả nhà đang cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho người con trai khác của họ là anh Reyes Jr. Anh này đang bị nghiện ma tuý. Họ cũng cầu nguyện cho con trai lớn là anh Fernando và con dâu là chị Leticia.
Vào cuối chuỗi Mân Côi, bà Ruiz nhìn thấy luồng ánh sáng xuất ra từ bức hình của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Ánh sáng chói lọi làm cho bà Ruiz phải nhắm mắt lại. Lúc ấy, Đức Mẹ nói với bà rằng:
“Con có biết rằng Mẹ đang chăm sóc cho các con của con không?"
Bà ấy quá cảm động nên bà bắt đầu khóc. Bà la lên:
"Ôi, Đức Mẹ đẹp quá! Đức Mẹ đẹp quá!"
Từ đó trở đi thì bà bắt đầu nhận được nhiều thông điệp của Đức Mẹ. Tuy nhiên giáo hội chưa hề công nhận cảm nghiệm của bà. Đa số các thông điệp nói về các gia đình và nước Mỹ. Đức Mẹ Maria nói về thời đại hiện tại của chúng ta như sau:
“Các con không hiểu về tầm nghiêm trọng của tình trạng thế giới, đặc biệt là về các con ở nước Mỹ."
“Kẻ dữ quan tâm nhiều về tình trạng thế tục và vật chất nên các con không nhìn thấy sự khủng hoảng mà thế giới đang trải qua."
“Các con đang sắp bước vào một sự phá hoại lớn lao. Các con vẫn còn lấn cấn không biết chấp nhận quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao. Có nhiều con cái trên trần gian của Mẹ đã từ chối mà không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều đáng buồn hơn là họ không chấp nhận Ngài cho đến khi quá trễ."
“Hỡi các con thân yêu của Mẹ ở trên nước Mỹ, chiều hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy từ bỏ cuộc sống vật chất đang hướng dẫn các con đến sự lo âu về xác thịt. Cuộc sống ấy cũng không cho phép các con quan tâm về linh hồn của mình."
“Tiền bạc và vật chất sẽ không cứu được linh hồn của các con nếu các con dùng chúng và quá quan tâm đến chúng mà quên không vinh danh Đấng Tạo Hoá. Các con không tin tưởng nơi Ngài. Các con không biết và không hiểu rằng chính là Ngài là Đấng mà các con cần nhất trong cuộc đời của mình."
“Tầm nhìn của các con ở nước Mỹ trong giờ phút hiện tại đã bị giới hạn. Các con chỉ thấy lạc thú trần gian và vật chất mà các con đang có. Các con chỉ mong muốn vật chất trần gian."
“Mẹ ở đây để giúp đỡ các con biết chú ý đến những điều gì thật là quan trọng. Đó chính là linh hồn của các con." (Thông Điệp ngày 22/9/1990)
“Mẹ mong muốn khuyến khích các con bước sang những bước tiếp, đó là bắt đầu công tác xa lìa chính mình để thoát khỏi tình cảm không tốt lành cho linh hồn các con."
“Những cảm xúc ở trong người các con là tham lam, hận thù, ích kỷ và thiếu lòng nhân từ và thiếu niềm hy vọng."
Kim Hà, 11/4/2024