Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi:
Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi vì đó là một nghề có nhiều tự do, không phải gò bó trong 4 bức tường và giam mình trong phòng làm việc trong ít nhất là 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Trong mùa dịch COVID 19, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 trở đi đến nay là 4 năm trời, con gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm vì có những hạn chế trong nạn cách ly xã hội, nạn thất nghiệp, nạn lạm phát và nạn ngăn sông cấm chợ.
Thêm vào đó, con gặp nhiều nguy hiểm trong việc làm, nhất là khi con gặp khách hàng người Mỹ da đen. Con xin kể hai câu chuyện thật đã xẩy ra cho con. Nếu Chúa không bảo vệ con thì con đã chết vì bị khách hàng tấn công và ăn quịt.
1. Một đêm kia có hai người khách Mỹ đen thuê con hãy chở họ đi đến nơi mà họ muốn đến. Đi được nửa đường thì hai người ấy ngồi ở hàng ghế sau đã lấy cái nịt của họ để thắt cổ con từ đàng sau.
Rồi họ bắt con phải móc hết tiền trong túi mà con làm vất cả cả ngày để nộp cho họ. Con sợ họ giết nên nộp hết tiền công khó mà con chạy suốt ngày để đưa cho họ. Thế mà chưa yên, họ còn muốn cướp luôn cái điện thoại Di Động (Cell phone) của con.
Khi họ cướp điện thoại của con và vội vàng bước xuống thì cái điện thoại của con bị họ làm rớt xuống đất. Cái điện thoại vỡ nát màn hình. Tất cả mọi dữ liệu và tin tức mà con lưu trữ trong đó cũng mất luôn. Cái đau nhất là con đã lưu trữ những số điện thoại của các khách hàng quen thì cũng mất luôn. Đó là thiệt hại lớn cho con.
Vì thế điện thoại không còn dùng được nên họ không lấy đi mà trốn chạy cho mau. Báo hại con phải mua lại cái điện thoại mới và đổi số phone mới. Con mất rất nhiều tiền. Cướp thường hay xẩy ra vào ban đêm vì lúc ấy là lúc mà người tài xế có tiền công tích luỹ nhiều hơn là vào buổi sáng.
2. Có một lần một khách hàng Mỹ đen bảo con chở anh ta đi tới một thành phố ở miền Nam. Đường dài khoảng 150 dặm đường, mà con lại phải đi trở lại nữa, tất cả là 300 dặm đường. Con đòi giá là $400.00. Con hỏi anh ta liệu anh ấy có tiền đủ để trả công cho con tiền phí tổn không?
Anh ta cười rất tươi và khoe con là anh ấy có $800.00 trong bóp của anh. Khi con lái xe đưa anh ta đi được khoảng 100 dặm thì anh ấy bảo con ngừng ở một cây xăng để anh ấy đi vệ sinh. Con cũng cần đi vệ sinh nên không nghi ngờ gì cả. Khi con ngừng xe thì anh ta mở cửa xe đi ra. Thì ra anh ta có một người bạn chờ sẵn ở nơi ấy. Và anh ta quịt tiền xe của con.
Khi leo lên xe người bạn thì anh ta còn láu lỉnh giơ tay chào con và cười nhạo báng thật to. Con vừa giận vừa đau lòng nhưng không làm gì được vì xe của người bạn anh đã chạy đi mất dấu rồi.
Con nhìn lại thì bỗng thấy cái bóp của anh ta rớt lại trên xe của con. Con lượm được cái bóp mà trong ấy có $800.00. Đúng là Chúa làm việc. Con chẳng cần phải làm gì mà có được số tiền gấp đôi tiền công của con. Người ta gọi là karma, đó là nghiệp quật anh ta.
Con nghĩ khi làm nghề tài xế taxi thì rất nguy hiểm. Người tài xế luôn bị cướp và có khi bị giết chết vì mấy đồng tiền lẻ.
Cổ nhân thường nói: “Có phước, có đức mặc sức mà hưởng” hay là: "Sinh nghề tử nghiệp."
Nếu gia đình có phúc đức thì gặp cái rủi ro nào cũng qua. Nói theo đạo Công Giáo thì đó là Thiên Chúa Quan Phòng. Tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, đặc biệt là những người đang thất nghiệp, gia đình gặp cảnh khó khăn mà không đủ tiền để chi phí và sinh sống. Amen.
Xin Chúa cho nạn lạm phát chấm dứt để mọi người được an vui, thịnh vượng và hạnh phúc. Amen.
Kim Hà, 13/4/2024