LỜI KINH CHO BẠN
Đời của con đã trải qua nhiều thử thách
Từ khi con mới cất tiếng khóc oe oe
Cho đến nay khi mắt đã muốn nhá nhòe
Thánh giá trao lúc nào con vẫn vui đón nhận
Con tin Chúa đi cùng con trong mọi lúc
Kể cả khi con yếu đuối chẳng muốn theo
Đường Chúa đi sao gian khổ và ngoằn nghoè.
Nhưng Chúa vẫn luôn xót thương và tha thứ
Con xin Chúa cho con thêm nhiều trông cậy
Vào tình yêu của con Chúa đã chết treo
Để vượt qua cơn thử thách khá ngặt nghèo
Con phó thác cuộc đời mình trong Tay Chúa
Tại Trần (11.08.2018)
(Hiệp thông cùng những bạn hữu đang đau ốm, xin thêm vững niêm tin và trông cậy vào Chúa để vượt qua)
Đời của con đã trải qua nhiều thử thách
Từ khi con mới cất tiếng khóc oe oe
Cho đến nay khi mắt đã muốn nhá nhòe
Thánh giá trao lúc nào con vẫn vui đón nhận
Con tin Chúa đi cùng con trong mọi lúc
Kể cả khi con yếu đuối chẳng muốn theo
Đường Chúa đi sao gian khổ và ngoằn nghoè.
Nhưng Chúa vẫn luôn xót thương và tha thứ
Con xin Chúa cho con thêm nhiều trông cậy
Vào tình yêu của con Chúa đã chết treo
Để vượt qua cơn thử thách khá ngặt nghèo
Con phó thác cuộc đời mình trong Tay Chúa
Tại Trần (11.08.2018)
(Hiệp thông cùng những bạn hữu đang đau ốm, xin thêm vững niêm tin và trông cậy vào Chúa để vượt qua)