CN 4545: Tạ Ơn Đức Mẹ Cứu Chữa Mẹ Của Con #5
Lời Nói Đầu: Đây là cảm nghiệm của bà Trâm Phạm (tên thật). Bà là một trong các khách hành hương đi viếng Đức Mẹ Guadalupe vào tháng 2 năm 2007. Bà chia sẻ cho cả nhóm trong lúc đi xe buýt để tới thăm thành phố Cholula và Puebla, Mexico:
Đức Mẹ Maria chữa lành cho mẹ của tôi:
“Năm 2001, mẹ của tôi lúc ấy đã 90 tuổi bị bịnh ung thư ngực. Tôi lo lắng cho mẹ tôi vì bà đã quá già rồi mà còn phải bị mổ xẻ. Vì thế, hàng ngày tôi đến nhà thờ Westminster để cầu nguyện cho mẹ tôi được ơn chữa lành, khỏi phải đi giải phẫu.
Khi tôi đưa mẹ tôi đi các bác sĩ khác để tham khảo ý kiến của họ thì các bác sĩ ấy đều nói rằng mẹ tôi quá yếu và già rồi, không đủ sức để chịu cơn giải phẫu. Lòng tôi chỉ muốn mẹ tôi được ơn chữa lành để không mổ, nhưng chị cả của tôi ở Florida thì quyết định là mẹ tôi phải mổ. Khi chị ấy quyết định thì không ai có thể làm cho chị ấy thay đổi ý kiến được.
Thế là mẹ tôi vào bịnh viện nằm một đêm để chờ đến 9 giờ sáng hôm sau thì vào phòng giải phẫu. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy bình an. Tôi vẫn cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria cho mẹ tôi khỏi phải chịu sự đau đớn trong tuổi già. Vào phòng mổ khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bác sĩ nói rằng áp xuất huyết của mẹ tôi quá cao nên không thể mổ được. Thế là chúng tôi đưa mẹ tôi về nhà.
Ít tháng sau, cụ cùng đi hành hương Medjugorje với tôi. Lúc ấy, cụ trên 90 tuổi mà đi đến 4 chuyến máy bay, rồi đi xe buýt 3 tiếng nữa mới đến được Medjugorje. Thế mà cụ vẫn tỉnh táo và khỏe mạnh. Cụ cười nói và đùa giỡn.
Khi người ta leo núi Krizevac thì cụ ngồi dưới núi chờ đợi. Cụ rất thích Medjugorje vì cụ cảm thấy không khí ở đấy rất linh thiêng và bình an.
Đến nay, cụ được 97 tuổi mà vẫn khỏe mạnh và không hề bị giải phẫu. Tôi luôn cảm ơn Đức Mẹ Maria vì Mẹ đã thương nhận lời cầu xin của gia đình tôi.“
Kim Hà, 2/3/2007-2021