CN 4690: CHÚA CHỮA KHI CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ
Trong dịp Lễ Chúa Thánh Thần, tôi cố gắng nhớ lại những cảm nghiệm về Ơn Chúa Thánh Thần để kể lại cho mọi người nghe. Mong rằng sẽ có nhiều người tôn vinh và thờ lạy Chúa sốt mến hơn.
Cảm nghiệm này xẩy ra khá lâu trong gia đình tôi nhưng không bao giờ tôi quên vì đó là sự chữa lành cấp kỳ.
Một hôm chồng tôi tự nhiên bị xưng to ở bên vai bên phải. Bác sĩ nói là anh bị bịnh gai xương. Có nghĩa là xương mọc đâm ra nơi khớp xương vai. Anh không thể đưa tay lên cao hay làm bất cứ điều gì với cánh tay phải. Bác sĩ đã cho hẹn là 2 tuần nữa anh sẽ đi mổ và gọt gai xương ra.
Trong lúc anh đau đớn thì tôi nghĩ đến các anh chị em trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng mà chúng tôi luôn tham dự hàng tuần. Tôi bèn gọi điện thoại mời gia đình anh chị Hoàng và Vân và các con của anh chị ấy cùng anh chị Vĩnh và Ngọt đến nhà chúng tôi để đặt tay cầu nguyện cho chồng tôi.
Hôm ấy có tổng cộng là 9 người cùng tụ họp nhau ca ngợi Chúa bằng những bài thánh ca. Xong cả nhà cùng quỳ và cầu nguyện bằng tiếng lạ rất lớn tiếng. Cháu Na, con gái lớn của anh chị Hoàng Vân rất siêng năng cầu nguyện, chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ. Cháu cũng luôn cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Hôm đó, cháu Na cầu nguyện rất sốt sắng. Khi mọi người cầu nguyện thì tôi phải đóng các cửa sổ và cửa chính lại vì sợ hàng xóm báo cáo với cảnh sát là chúng tôi gây tiếng ồn. Sau đó, mọi người đặt tay lên vai của chồng tôi và tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành cho chồng tôi.
Sáng hôm sau khi chồng tôi thức dậy thì bỗng dưng cái vai của chồng tôi trở lại bình thường. Anh hoàn toàn hết bịnh, tay anh giơ lên cao và thay áo được. Vợ chồng tôi quá sức mừng rỡ và tạ ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần.
Tôi cũng cám ơn gia đình anh chị Hoàng Vân và anh chị Vĩnh Ngọt. Tôi tin rằng vì sự sốt sắng của họ, nhất là của cháu Na mà chồng tôi hết bịnh cho đến ngày hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúa chữa lành cho chồng con.
Lạy Chúa, con vững tin Chúa làm được mọi sự mà nhân loại không thể làm được. Con xin hoàn toàn đầu phục Chúa để Chúa làm chủ linh hồn và thể xác chúng con, để Chúa toàn quyền hoạt động qua chúng con mà biến đổi cho thế giới tốt lành hơn.
Xin Chúa thương chữa lành cho những ai đọc cảm nghiệm này và những ai phó mình cho Chúa để Chúa tự do tác động qua họ. Amen.
Kim Hà, 24/5/2021