26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 9)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 10)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 33)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

CN 4819: CHUỖI MÂN CÔI LÀM PHÉP LẠ#181 TRÊN THẾ GIỚI VÀ NƠI CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI Nguồn: Spiritdaily.com

12 Tháng Bảy 20212:56 CH(Xem: 671)

me4CN 4819: CHUỖI MÂN CÔI LÀM PHÉP LẠ#181
TRÊN THẾ GIỚI VÀ NƠI CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI

Nguồn: Spiritdaily.com

Tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria nói vào tháng 9 năm 1985:
“Cám ơn các con đã hy sinh. Mẹ muốn nói cho các con rằng: hỡi các con thân mến, hãy canh tân theo các thông điệp mà Mẹ đã ban cho các con, đặc biệt là hãy ăn chay bởi vì với sự ăn chay, các con sẽ thành công và làm cho Mẹ vui mừng vì toàn bộ chương trình của Chúa dành cho Medjugorje đang được hoàn thành.”

Năm 1986, Đức Mẹ Maria nói:
"Các con thân mến, các con biết rằng với sự giúp đỡ của các con thì Mẹ có thể hoàn thành mọi sự và buộc Satan không được dụ dỗ các con làm điều xấu và đòi nó phải lìa xa nơi này.”

“Các con thân mến, Satan đang cám dỗ từng người một, đặc biệt là hắn muốn làm cho các con bối rối trong công việc hàng ngày.”


Đức Mẹ Maria cứ tiếp tục cảnh cáo và cảnh cáo về kế hoạch độc ác của kẻ thù. Mẹ khuyên các thị nhân đừng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, đừng cho hắn có cơ hội dắt họ đi sai đường.


Năm 1988, Đức Mẹ Maria nói:
"Các con đừng sợ hãi vì Mẹ ở với các con khi các con nghĩ rằng mình không còn con đường nào thoát và Satan đang kiểm soát.”


Cũng năm 1988, Đức Mẹ Maria nhắn nhủ các thị nhân rằng:
"Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn cảnh cáo các con rằng Satan muốn phá huỷ tất cả mọi sự mà chúng ta đã bắt đầu. Vì vậy hãy cầu nguyện nhiều.”


Mẹ nói thêm rằng:
“Ma quỷ muốn phá hoại mọi sự trong các con.”


Hắn luôn rình rập trong sa mạc ở bên ngoài của ốc đảo bình an. Đức Mẹ Maria gọi Medjugorje là "Ốc Đảo Bình An” Và Chúa đã có kế hoạch ở Medjugorje, một kế hoạch lạ lùng trong lịch sử của các cuộc hiện ra.


Có những thông điệp đánh động mà Đức Mẹ Maria ban cho các thị nhân khi họ còn là những thanh thiếu niên:

“Nếu đây là thời kỳ hồng ân đặc biệt vô tiền khoáng hậu thì đó cũng là thời kỳ mà Satan hành động liên lỉ.”


Ngày 25/7/1990, Đức Mẹ Maria nói rằng:
"Satan muốn phá huỷ kế hoạch của Mẹ và làm hư đi những ước muốn của Chúa Cha Trên Trời mà Ngài muốn thực hiện tại nơi này.”


Đây là một trận chiến một mất một còn, liên lỉ trong nhiều năm. Mẹ đến Medjugorje thường xuyên bởi vì theo Mẹ thì thế giới đang ở trong tình trạng quá nguy hiểm chưa từng thấy.


Lời cảnh cáo của Đức Mẹ Maria không chỉ dành cho nơi hiện ra này mà là dành cả cho giáo hội và thế giới nói chung. Ngày 25/1/1991, Mẹ nói:

"Các con thân mến, hôm nay như chưa bao giờ xẩy ra, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Satan mạnh mẽ và muốn phá huỷ cả con người, thiên nhiên và trái đất mà các con đang sinh sống.”


"Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện để được Chúa bảo vệ và để được bình an của Chúa chúc phúc. Chúa gửi Mẹ đến đây để giúp đỡ các con. Hãy bền tâm cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Chỉ có Chuỗi Kinh Mân Côi cũng đủ có thể làm nhiều phép lạ trên thế giới và trong cuộc đời các con. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ sẽ ở lại với các con bao lâu mà Thánh Ý Chúa cho phép. Cám ơn các con trung thành với sự hiện diện của Mẹ ở đây. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”


Kim Hà
10/7/2015-3019, 2021