CN 4978: Ở LUYỆN NGỤC LÂU VÌ ĐÃ CÁM DỖ MỘT NỮ TU
https://thepathlesstaken7.blogspot.com/2021/11/a-hard-purgatory-for-trying-to-seduce.html
Ở nưởc Ý vào thế kỷ thứ 1600, có một vị linh mục Dòng Tên là Cha Niccolo Zucchi rất nổi tiếng. Cha Zucchi rất giỏi về thiên văn. Khi ngài không học về trái đất và quan sát thiên văn thì ngài là cha linh hướng của những người trẻ.
Cha Zucchi xuất thân từ một gia đình gồm 8 children. Các anh chị em của ngài đều là các linh mục và nữ tu. Cha Zucchi hướng dẫn mọi người đi tu. Có một lần ngài hướng dẫn một cô gái trẻ gia nhập một dòng tu. Nhưng trước khi chị ấy vào tu viện, chị đã gặp gỡ một chàng trai trẻ con nhà quý tộc. Anh này yêu thương chị ấy vô cùng. Khi chị ấy quyết định trở nên một nữ tu thì anh ta phản đối vì anh muốn lấy chị làm vợ.
Anh ta là con nhà danh giá. Khi chị ấy trở nên một tu sinh thì anh ấy vẫn viết thư tình để khuyến khích chị bỏ ơn gọi để không còn là cô dâu của Chúa Kito và trở nên cô dâu của anh ta. Cha Zucchi muốn can thiệp để không cho anh ta cám dỗ chị nữ tu nữa nhưng anh ấy cứ tiếp tục cám dỗ chị nữ tu.
Lúc đó, cha Zucchi biết được là anh ta sẽ sớm chết nên ngài cảnh cáo anh ta như sau:
"Tôi nói cho anh biết là anh sẽ sớm đến trước Toà Chúa vậy anh hãy sẵn sàng chuẩn bị bằng sự thống hối chân thành."
Tuy nhiên, anh ta vẫn không ăn năn trước sự cảnh cáo của cha. Lời tiên tri của cha Zucchi đã trở thành sự thật. Anh chàng ấy chết bất thình lình chỉ sau hai tuần sau lời tiên đoán của cha.
Một lúc sau thì có một bóng người mặc chiếc áo rất nặng nề đến tu viện và xin gặp chị tu sĩ kia. Chị bèn ra gặp người khách và thấy anh ta cứ bước qua bước lại chung quanh cái phòng. Chị hơi kinh hãi nên hỏi:
"Thưa ông, ông là ai? Tại sao mà ông đến gặp tôi?"
Người đàn ông đến gần chị và mở áo choàng ra. Thì ra đó chính là người đàn ông đã từng yêu chị và theo đuổi chị. Anh ta bị xiềng xích bởi các chiếc xích bằng lửa. Cổ anh, đôi tay anh, đầu gối anh và mắt cá chân anh bị trói chặt bằng lửa. Anh ta than van:
"Xin cầu nguyện cho tôi với!"
Rồi anh ta biến mất. Người đàn ông quý tộc ấy đã phải đền tội lâu năm trong luyện ngục vì anh có manh tâm cướp đi cô dâu của Chúa Kito vì anh cứ dụ dỗ chị bỏ ơn Thiên Triệu. Anh không muốn Ý Chúa được thể hiện, anh chỉ muốn theo ý riêng của mình. Anh muốn ngự trị trong cuộc đời của vị nữ tu trẻ tuổi kia. Anh luôn muốn chiếm đoạt cô dâu của Chúa Kito để làm vợ mình. Anh làm cho vị nữ tu xao xuyến với những lá thư tình của anh mà từ bỏ ơn gọi. Anh cứ thuyết phục chị nữ tu rằng nếu chị sống với anh thì tốt hơn là đi tu.
Thiên Chúa không để cho ai chế nhạo Ngài. Sự kiêu căng của anh đã làm cho anh phải đền tội rất lâu dài trong luyện ngục.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin cho chúng con được đền tội của mình trong đời sống này thay vì đền tội chúng con trong luyện ngục. Amen.
Kim Hà, 18/11/2021