Có một người đàn ông Mỹ đang sống ở thành phố Tampa, tiểu bang Floria. Ông ta đã đến hành hương Mejdugorje được 4 lần.
Lúc đó, ông ta đang học ở đại học nhưng rồi phải bỏ học vì ông không thể tập trung tư tưởng, không nhớ bài vở. Ông bị bịnh MS, không còn sức mạnh, phải đi xe lăn. Dần dần ông không còn có thể dùng tay lăn xe lăn, nên ông dành phải dùng xe lăn điện. Vợ ông đã giúp đỡ ông trong lúc ông đau ốm. Ông đi nạng gỗ, không cử động hay cúi xuống được.
Ông biết tin về việc Đức Mẹ hiện ra tại Medugorje nhưng ông không tin, vẫn còn nhiều nghi ngờ. Năm 1995, ông tới nước Ý. Lúc đó ở nước Ý không có những lối đi dành cho người khuyết tật.
Ông biết tới Medjugorje vì trong nhóm của ông người ta thường tới Mejdugorje vì vấn đề nhân đạo khi có cuộc chiến tại đó. Người ta đem đồ cứu trợ đến giúp người dân ở vùng Bosnia và Herzegovina.
Một hôm, trong một đại hội có một vị linh muc là cha Joe đến tham dự. Cha Joe đã từng đến Roma tham dự buổi Lễ Phong Thánh của Padre Pio. Ngài được tặng một cái găng tay của Thánh Padre Pio.
Thê là bỗng dưng có một người phụ nữ lạ mặt đến bên cạnh ông ta và nói rằng hãy đến xin cha Joe cầu nguyện cho. Ông kể:
"Lúc đó có một người đàn ông đứng trước tôi. Tôi đến xin cha Joe đặt tay cầu nguyện cho tôi. Cha Joe bèn xức dầu Thánh và cầu nguyện cho tôi. Cha hỏi tôi:
"Con xin điều gì?"
Tôi nói:
"Thưa cha, con xin ơn khôn ngoan."
"Con không xin cho mình đi được à?"
Thế rồi cha cầu nguyện cho tôi. Tôi vẫn không thấy có điều gì thay đổi. Tôi tự nhủ:
"Chúa có chương trình của Ngài."
Khi về nhà, tôi đi lễ, cầu nguyện và rước lễ. Tôi cầu nguyện sốt sắng, nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Một tuần lễ sau đó, tôi đi lễ, có người ngáy lớn trong khi cha giảng. Cha lên tiếng hỏi:
"Ai ngáy đó?"
Nhưng rồi cha không biết ai ngáy cả. Tôi cứ tiếp tục đọc các lời nguyện xin Chúa chữa lành.
Sáng Chủa nhật thì bỗng dưng tôi tự động đứng lên được mà không cần đi nạng. Tôi đi lên phía trước, rồi đi thêm ba bước, rồi thấy mình không còn đau đớn nữa.
Ba tuần sau đó, tôi tới vì có hẹn tái khám với bác sĩ. Tôi đi lại tỉnh bơ. Bác sĩ quá ngạc nhiên. Ông nói:
"Anh đã bị bịnh đau chân này trên 10 năm mà nay đi được là chuyện rất lạ. Theo sự chẩn đoán của tôi thì anh không thể đi lại được, chuyện gì xẩy ra cho anh vậy?"
Tôi nói:
"Thế mà Chúa chữa lành cho tôi rồi đó!"
Thế rồi tôi cứ tập đi đi, lại lại. Rồi tôi bắt đầu chạy bộ được 200 yards. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi không cần xe lăn điện cũng không cần nạng nữa. Từ đó tôi hết bịnh.
Tôi cảm tạ Chúa chữa lành cho tôi. Nhưng tôi biết là nhờ cha Joe cầu nguyện cho tôi với chiếc găng của Thánh Padre Pio mà tôi hết bịnh. Tạ Ơn Chúa. Cảm tạ Cha Thánh Padre Pio.
Đức tin trở lại mạnh mẽ trong tôi. Suốt đời con sẽ ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Con sẽ truyền bá về ơn Thánh Padre Pio cứu chữa cho con. Amen.
Kim Hà, 19/8/2022
