04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 50)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 43)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 31)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 40)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 49)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 47)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 46)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 48)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 48)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 70)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 5539: PADRE PIO NÓI: VÔ ƠN LÀ TỘI KHÓ ĐƯỢC CHÚA THA THỨ #106

26 Tháng Tám 202211:53 SA(Xem: 414)

cross7CN 5539: PADRE PIO NÓI: VÔ ƠN LÀ TỘI KHÓ ĐƯỢC CHÚA THA THỨ #106

https://aleteia.org/2021/09/23/how-our-lady-saved-padre-pio-from-a-violent-demonic-attack/

Padre Pio đã nói rằng có một tội mà Chúa rất khó tha thứ, dù Chúa biết chờ đợi. Chúng ta càng cảm tạ Chúa về những gì mà Ngài ban cho chúng ta thì chúng ta càng có thêm ơn Thánh Chúa.

Ông Adolfo Affatato là một trong các con thiêng liêng của Padre Pio mà vẫn còn sống. Ông được 82 tuổi rồi. Ông vẫn tiếp tục mục vụ nói và viết về Padre Pio. Sau đây mà một trích đoạn từ tác phẩm của ông, cuốn sách tên: Padre Pio and I, tức là Cha Padre Pio và Tôi.

Tội vô ơn là tội trọng đối với Padre Pio và ngài thường nói về tội này. Một buổi tối nọ, ông Adolfo hỏi Padre Pio liệu Chúa có tha thứ tất cả mọi tội lỗi của con người không?

Padre Pio đáp:

“Này con trai, Chúa là một Người Cha tốt lành. Ngài tha thứ tội lỗi của mọi người. Tuy nhiên có một tội mà Ngài khó tha thứ, đó là tội vô ơn của con người. Nhưng Ngài biết chờ đợi."

Một trong các sứ vụ mà Chúa trao cho Padre Pio là đem các con chiên lạc về lại đàn chiên.

Một ngày kia, một chính trị gia muốn ông Adolfo hãy tháp tùng ông ta đến gặp Padre Pio. Họ gặp nhau tại trạm xe lửa vùng Foggia. Vào bữa cơm trưa, người chính trị gia ấy nói rằng ông ta có thể làm được những gì mà ông ta muốn. Ông ta kể rằng trong cuộc đời của ông, ông đã có 3 điều thề hứa nhưng lại thất hứa.

Bây giờ ông ta nghe nói về Padre Pio nên ông muốn gặp vị Thánh Dòng Capuchin và xin đặt mình dưới sự hướng dẫn của Padre Pio. Khi cả hai người đến vùng San Giovanni Rotondo, ông Adolfo và nhà chính trị gia đi lên lầu để đợi Padre Pio đi ra khỏi phòng của ngài. Khi Padre Pio đi ra để ngồi toà giải tội thì Padre Pio nói như một thói quen tốt:


“Ngợi khen Chúa Giêsu Kito!"

Rồi ngài quay sang ông Adolfo và hỏi:

“Con đem ai đến vậy?"

Ông Adolfo trả lời:

“Thưa cha, người này muốn xin ơn lành của Cha!"

Thay vào đó, Padre Pio trả lời:

“Con hãy nói với ông ấy rằng ông ta đã hứa giữ lời thề nhưng ông ta đã không thực hiện. Đây là lần cuối mà Chúa ban cơ hội cho ông ta. Ông ấy hãy đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể và xin Ngài tha thứ cho các tội lỗi của ông ấy."

Thế rồi không chào hỏi gì nhà chính trị gia, Padre Pio đi xuống nhà để giải tội cho mọi người. Ông Adolfo giật mình. Về sau ông Adolfo còn biết được những hồng ân cao trọng mà Padre Pio có. Dù ông Adolfo biết nhiều về tính tình của Padre Pio, nhưng ngài nổi tiếng là khó khăn, nhất là đối với những kẻ phạm tội chống lại Chúa và không chu toàn bổn phận là người Kito hữu. Padre Pio cảm thấy đau khổ vì những tội vô ơn của loài người.

Không ai ngoài người chính trị gia và Padre Pio biết rõ về những gì mà ông ta đã phạm và những lời hứa nào mà ông ta đã không giữ. Vì Padre Pio có thể đọc được tư tưởng của các linh hồn nên ngài thấy rõ những gì mà người khác không thể thấy được. Ông Adolfo cảm thấy sự trống rỗng đã thống trị nhà chính trị gia kia. Ông ta khóc to lên vì tội lỗi của mình.

Về sau, cha Onorato nói với ông Adolfo rằng ngài đã hỏi Padre Pio là liệu Cha Pio có cảm thấy rằng ngài quá khó khăn với ông ta không?

Không do dự, Padre Pio đáp:

“Nếu cha có thể nhìn kỹ các linh hồn thì cha sẽ nhìn thấy trái tim của người đàn ông ấy không chỉ có 7 tội chết mà là 70 tội chết."

Vừa chỉ tay vào một ly nước đặt trên bàn của ngài, ngài tiếp tục nói:

“Cha có thấy cái ly đầy nước không? Nếu cha không đổ hết nước dơ của nó và đổ tràn đầy tình yêu của Chúa vào đó thì sẽ không bao giờ có sự bình an cả."

Về sau, ông Adolfo nghe rằng sau buổi gặp gỡ ấy, nhà chính trị gia bắt đầu thay đổi cuộc sống. Qua Padre Pio, quyền năng của Thiên Chúa đã mở rộng tâm hồn người đàn ông ấy, vì trái tim của ông ta có đầy lòng kiêu ngạo và tính tham lam của cái, rồi ông ta trở nên có lòng bác ái hơn.

Qua Padre Pio, ông Adolfo hiểu rằng lòng biết ơn là một đức tính vĩnh cửu. Chúng ta càng cảm tạ Chúa về những gì Ngài ban cho chúng ta thì chúng ta càng có thêm nhiều ơn phúc. Chúa mong muốn không gì hơn.

Vậy chúng ta hãy trở nên các thiên thần sẵn sàng giúp đỡ những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen.

Kim Hà, 26/8/2022