CN 5638: CHA PADRE PIO TRẢ LỜI CÂU HỎI #164
Nguồn: Padre Pio
Đây là lời cảm nghiệm của bà Cleonice Morcaldi, con gái thiêng liêng của Thánh Padre Pio thành Pietrelcina.
Tôi hỏi cha Padre Pio:
1. Thưa cha, con cần đọc được những gì trong Thánh Lễ mà cha dâng?
-Về đồi Calvary.
2. Cha muốn con xin vâng những gì?
-Hãy chịu mọi sự đau khổ và luôn chịu đau khổ cho các anh chị em ở chốn lưu đầy và cho Vương Quốc Thiên Đàng.
3. Cha nói: "Họ la lên: "Đóng đinh, đóng đinh nó!" Họ là ai mà la hét vậy?
-Họ là con cái loài người, là những người được hưởng lợi ích.
4. Cha ơi, cha là người làm khổ chính mình đó.
-Đau khổ có hoa quả của nó. Ta còn đòi hỏi thêm điều gì nữa?
5. Cha ơi, cha chịu quá nhiều đau khổ giống Chúa Giêsu chịu đau khổ vậy.
-Đúng, cha chịu đau khổ nhưng làm sao so sánh được với Chúa Giêsu chứ?
6. Con thấy cha run rấy khi bước lên cầu thang. Tại sao? Cha chịu đau khổ cho ai?
- Không phải là cha chịu đau khổ mà bởi vì cha muốn dâng đau khổ lên Chúa.
7. Thưa cha, trong mỗi ngày cha đều chịu đau khổ, có phải vì Chúa Giêsu làm cho cha chịu đau khổ trong Thánh Lễ không ạ?
-Làm sao mà cha có thể dạy mục vụ của cha?
8. Tại sao cha luôn khóc vậy ạ? Ngay cả khi cha đọc Thánh Kinh trong Thánh Lễ?
-Có phải con thấy là việc nhỏ bé khi Chúa hoán cải các tạo vật của Chúa không? Chúa luôn bị thương tích bởi những sự thờ ơ và vô tín của loài người.
9. Trong Thánh Lễ con thấy đám đông ồn ào.
-Nếu con ở trên đồi Calvary thì con sẽ có thể nghe nhiều tiếng la hét, chửi thề và hăm doạ.
10. Xin cha kể cho con nghe tại sao cha cảm thấy đau đớn nhiều trong lúc thánh hiến?
-Những bí mật của Chúa không thể tỏ lộ mà không có sự chê bai.
11. Cha nói rằng cha xấu hổ mà nói: "Thật là vô ích khi có ai an ủi cha. Tại sao?"
-Bởi vì trong khuôn mặt Chúa Giêsu chịu đau khổ thì có các nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta vốn là những kẻ tội lỗi mà trở nên xanh xao.
12. Vậy các thiên thần của Chúa không an ủi cha trên bàn thờ nơi mà cha chịu chết trên đồi Calvary?
-Nhưng cha không cảm thấy đau đớn.
13. Thưa cha, tại sao cha không ban một số những đau khổ của cha cho chúng con?
-Tiền bạc của chú rể không ban cho ai cả.
14. Thưa cha, con có thể làm gì để giảm bớt sự đau đớn của cha?
-Làm giảm nhẹ à? Thật là cần thiết để chịu đau khổ.
15. Thưa cha, con xin hỏi cha: Những vết thương nào làm cho cha đau đớn nhất?
-Cái đầu và trái tim.
16. Chúa Giêsu đến thăm linh hồn như thế nào?
-Chúa đến với toàn thân.
17. Việc rước lễ ra sao ạ?
-Giống như hai đèn nến cùng chảy ra.
18. Khi mà cha kết hợp với Chúa Giêsu trong lúc rước Lễ thì chúng con nên xin điều gì ở Chúa?
-Hãy để cha trở nên một Chúa Giêsu khác, luôn là Chúa Giêsu.
19. Trong sự hiệp lễ, liệu Chúa Giêsu có an ủi cha không?
-Có chứ, nhưng con không ngừng đứng trên thánh giá.
20. Cha yêu Chúa Giêsu nhiều lắm sao?
-Cha mong muốn yêu Chúa nhiều và mãi mãi nhưng cha chưa thực hành đủ.
21. Liệu Đức Mẹ Maria có tham dự Thánh Lễ của cha không?
-Bộ con tưởng rằng người Mẹ không chăm sóc cho con của mình sao?
22. Các thiên thần có tham dự Thánh Lễ của cha không?
-Rất nhiều.
23. Thưa cha, có những ai ở gần bàn Thánh của cha?
-Tất cả Thiên Đàng.
Kim Hà, 13/9/2022