26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 11)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 11)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 33)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

CN 5766: TÔI YÊU MẾN LINH ĐỊA MEDJUGORJE

14 Tháng Mười 20224:12 CH(Xem: 403)
CN 5766: TÔI YÊU MẾN LINH ĐỊA MEDJUGORJE

Bà Anita cư ngụ tại vùng North Wales, tiểu bang Pennsyvania, Hoa Kỳ. Bà chia sẻ cảm nghiệm:

Sau khi nhóm chúng tôi ra khỏi nhà nguyện của anh thị nhân Ivan thì có một phụ nữ trong nhóm hành hương của tôi đã chia sẻ về những gì mà bà cảm nghiệm được.

Bà kể rằng bà đã nghe tiếng nói của Mẹ Maria khi bà đang quỳ cầu nguyện chuỗi Mân Côi chung với mọi người. Bà ấy nghe tiếng Đức Mẹ nói cách rõ ràng:

“Mẹ sẽ cho tất cả các con thấy một dấu hiệu. Xin các con đừng sợ hãi."

Còn vị nữ tu của chúng tôi đã nói chuyện với người bạn đồng hành của cô thiếu nữ đã la hét ầm ỹ trong cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Ivan. Thì ra cô gái này đã từng gặp một nhà trừ quỷ trong hơn 1 năm qua.

Khi vị nữ tu nghe một tiếng nói trong nội tâm thì bà giải thích rằng Đức Mẹ Maria và ma quỷ không thể hiện hữu trong cùng một không gian được.

Khi ma quỷ cố gắng phá hoại buổi hiện ra của Mẹ bằng cách quậy phá thì Đức Mẹ Maria bắt hắn phải ngừng phá phách. Vì thế hắn phản kháng.

Có một điều kỳ lạ là: Không ai biết hai người phụ nữ đi chung ấy là ai, họ ở đâu mà đến, và tại sao họ có thể đi vào nhà nguyện của thị nhân Ivan được. Bởi vì cả hai người ấy đều không thuộc vào nhóm hành hương nào cả.

Ngày qua ngày, các phép lạ và ân sủng cứ tiếp diễn. Tôi được gặp thị nhân Vicka. Tôi đụng chạm vào cô ấy và tặng cho cô ấy một chuỗi tràng hạt mà tôi làm. Tôi cũng tặng cho thị nhân Ivan một chuỗi tràng hạt như thế. Tôi đã leo Đồi Hiện Ra và đi thăm mộ phần của Cố LM Slavko.

Ngày 25 tháng 6 đã đến. Sáng hôm ấy, tôi leo núi Krizevac. Người hướng dẫn viên du lịch nói rằng việc leo núi không phải là điều dễ làm. Trời sẽ có mưa trong ngày hôm ấy.

Quả thật, trời bắt đầu có mưa khi chúng tôi đang leo núi. Chúng tôi phải ngừng leo núi thôi. Khi leo núi trên những tảng đá lớn mà trời đổ mưa thì các tảng đá sẽ trơn trợt, có thể người leo núi sẽ bị té ngã và bị thương.

Ai cũng muốn ít nhất là một lần trong đời để cố leo lên núi Thánh Krizevac. Tất cả các khách hành hương đều cùng nhau cầu nguyện khi bắt đầu leo núi ấy.

Ai ai cũng biết là leo lên Đồi Hiện Ra vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra là một điều cần làm vì rất đặc biệt. Thế là tôi bắt đầu leo núi. Tôi cầm một cây gậy trong tay, cầu nguyện và bước đi từng bước một.

Tôi xin Đức Mẹ cho phép tôi leo núi và xin Mẹ hãy che chở tôi để không bị té ngã hay bị thương hay chẩy máu.

Khi nhóm chúng tôi tới chặng đàng Thánh Giá thứ 8 là nơi mà Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Thành Jerusalem thì trời đổ mưa lớn. Trái tim của tôi bỗng dưng như bị thắt chặt lại. Mọi người phải ngừng lại vì đá trên núi rất trơn trợt, không thể nào leo lên tiếp được nữa. Tôi ngừng lại và nhìn lên trời. Tôi giơ hai tay lên và nài xin Đức Mẹ cho ngừng cơn mưa. Thật là kỳ diệu, cơn mưa ngừng lại.

Khi tôi leo lên đến đỉnh núi, đến cây thánh giá mầu trắng thì tôi thấy ánh sáng của buổi bình mình ló dạng. Tôi cảm tạ và ngợi khen Nữ Vương Hoà Bình đã cho phép tôi leo núi trong ngày sinh nhật thứ 65 của mình.

Giấc mơ của tôi bắt đầu với chuỗi tràng hạt thuỷ tinh mà tôi mua được với giá rẻ, bây giờ giấc mơ đã thành sự thật. Quả nhiên, Medjugorje là một Thiên Đàng nơi trần thế.

Sau này, bà Anita đã chia sẻ với bà June Klins là chủ bút của www.spiritofmedjugorje.org rằng:

“Thức ăn ở Medjugorje rất ngon, sữa cũng rất ngon. Chúng tôi uống nước từ vòi nước mà vẫn an toàn. Cứ mỗi phòng đều có một phòng tắm và cầu tiêu riêng biệt. Thành ra nỗi lo sợ ban đầu của tôi không còn nữa."

Cám ơn bà June. Bà đã thắp sáng trong trái tim của tôi một ngọn lửa bừng cháy cho các thông điệp của Đức Mẹ. Sau khi đọc và biết về Medjugorje thì tôi đang bắt đầu lập một nhóm cầu nguyện để rao truyền và sống tinh thần các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

June Klins viết, Email: jklins1981@verizon.net
Kim Hà dịch thuật, Email: kimha218@yahoo.com
Ngày 14/10/2022

May be an image of sky