26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 11)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 11)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 33)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

CN 5823: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGOJE

25 Tháng Mười 20226:05 CH(Xem: 797)
CN 5823: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGOJE

Bà June Klins kể:

Khi tôi xem video, đoạn 95 trong website, www.marytv.tv, phát hình ngày 2 tháng 12 năm 2013, tôi xem được một cảm nghiệm của một phụ nữ người Việt Nam, đó là bà Kim Hà.

Bà Kim Hà sống ở California. Bà bắt đầu cảm nghiệm rằng bà nghe nói về linh địa Medjugorje vào năm 1997. Lúc ấy, bà không để ý cho đến khi có một người bạn mời bà ấy đi dự Đại Hội Medjugorje vào tháng 10 năm 1998.

Bà ấy rất tò mò khi nghe về Medjugorje. Bà rất cảm động khi nghe cảm nghiệm sống của ông Patrick và bà Nancy Latta.

Bà ấy bèn mua một cuốn sách nói về Medjugorje tại khuôn viên Đại Hội ấy. Bà đọc toàn bộ cuốn sách trong vòng một đêm.

Sau khi đọc xong cuốn sách ấy, bà cầu nguyện và thưa với Đức Mẹ rằng bà ấy sẵn sàng nếu Đức Mẹ muốn sử dụng mình để truyền bá các thông điệp của Mẹ.

Chỉ có một tháng sau đó, bà Kim Hà đã làm một chương trình phát thanh tên Radio Giờ Của Mẹ mà bây giờ sau 24 năm (1998-2022) thì chương trình radio ấy vẫn còn tiếp tục phát thanh trên làn sóng AM 1480.

Trong Radio Giờ Của Mẹ thì bà Kim Hà dịch các thông điệp của Đức Mẹ Maria và các cảm nghiệm về Medjugorje sang tiếng Việt Nam. Bà cũng phỏng vấn những người đi hành hương Medjugorje mà nhận được các ơn phúc của Đức Mẹ.

Bà Kim Hà đã làm việc phát thanh radio này trong 24 năm qua. Bà cộng tác với 2 trang nhà: MeMaria.orgMeMaria.net. Bà còn có thêm một trang nhà khác là www.hddaminhthanhlinh.net. Bà làm thêm 3 Facebooks khác để vinh danh Chúa và Đức Mẹ Maria.

Bà giải thích chữ “Me” trong các trang nhà có nghĩa là “Mẹ” bằng tiếng Việt. Như thế website có nghĩa là “Mother Maria.org.” Bà ước tính các trang nhà này đã có khoảng 50 triệu lần người vào đọc.

Tháng 5 năm 1999, bà Kim Hà cảm thấy Đức Mẹ gọi mình đến Medjugorje. Dù bà không muốn làm người hướng dẫn du lịch nhưng vì có nhiều công tác và trách nhiệm nên bà đảm trách việc đưa nhiều nhóm đến hành hương Medjugorje.

Đức Mẹ có chương trình của Mẹ. Giờ đây bà Kim Hà làm người trưởng nhóm hành hương đưa 20 nhóm hành hương tới Medjugorje!

Bà nói rằng bà đi hành hương Medjugorje hàng năm, chẳng những đó là sứ mệnh của bà mà còn là để mình được nạp thêm năng lượng sống và cảm nhận sự bình an tuyệt vời của Medjugorje.

Bà chia sẻ:

“Thật là tuyệt vời khi làm việc cho Đức Mẹ bởi vì tôi thấy nhiều sự tốt lành xẩy ra trong cuộc đời của tôi."

Trước khi được ơn hoán cải, bà Kim Hà không cầu nguyện thường xuyên bằng chuỗi Mân Côi. Giờ đây, bà cầu nguyện chuỗi Mân Côi rất nhiều lần trong một ngày.

Kể từ khi bà nghỉ hưu từ một việc làm auditor của tiểu bang, bà có thêm nhiều thì giờ để cầu nguyện và làm việc cho Đức Mẹ.

Bà Kim Hà chia sẻ một cảm nghiệm của người phụ nữ đi hành hương với nhóm của bà vào năm 2001. Người phụ nữ này không chia sẻ cuộc đời với nhóm.

Tuy nhiên khi cả nhóm đi dự buổi chầu Chúa Thánh Thể tại nhà thờ St. James thì bà Kim Hà thấy người phụ nữ ấy cầu nguyện rất sốt sắng và khóc rất nhiều.

Khi cả nhóm trở về nhà trọ thì người phụ nữ ấy kể rằng bà ta nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu ở trong Mặt Nhật. Bà ta kể rằng Chúa rất hạnh phúc khi thấy mọi người đều quỳ trước Mặt Ngài nhưng ít lâu sau thì khuôn mặt của Chúa rất buồn.

Khi cả nhóm trở về Mỹ thì đứa con 4 tuổi của bà ấy vốn bị bịnh tự kỷ, cháu không bao giờ nói một lời nào. Vậy mà bỗng dưng, cháu mở miệng nói:
“Mẹ ơi, con muốn bánh mì." Và thêm câu này: "Mẹ ơi, con muốn nước."

Người mẹ quá sức ngạc nhiên. Bà Kim Hà nói với người phụ nữ ấy rằng:

“Đó là thông điệp của Đức Mẹ. Mẹ muốn chúng ta ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào ngày Thứ Tư và Thứ Sáu."

Đó là những lời nói đầu tiên của cháu bé:

“Con muốn bánh mì. Con muốn nước."

Em bé ấy giờ đây là một trẻ vị thành niên. Cháu dùng nhiều giờ quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để ngợi khen và cầu nguyện với Chúa Giêsu.
Bà Kim Hà nói: “Đó là một phép lạ chữa lành."

Kim Hà, 25/10/2022

May be a closeup of 1 person