26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 4)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề.
26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 9)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 12)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 12)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 34)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,

CN 5858: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (2)

03 Tháng Mười Một 20221:36 CH(Xem: 980)
CN 5858: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (2)

Sr. Maria Carmen Checa, SHM, kể cảm nghiệm đánh động mà Chúa Giêsu đã làm qua một bé trai 4 tuổi:

Một ngày kia, sau khi rước Lễ, bé Manuel kể rằng bé đã hỏi Chúa Giêsu xem liệu bé sẽ dâng lên Chúa những món quà gì trong Lễ Giáng Sinh thì Chúa Giêsu trả lời:

“Con hãy luôn chứng tỏ niềm vui của Ta cho tất cả mọi người. Hãy là một chiến sĩ của ánh sáng trong lúc tối tăm."

Tháng 6 năm 2008, bé Manuel đi hành hương với gia đình tới Lộ Đức. Trong khách sạn, sau bữa ăn, bé Manuel cùng đọc kinh Mân Côi với nhóm hành hương người Sicilian. Bé muốn dâng một chục Kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho các trẻ em mù loà.

Không ai hiểu tại sao cháu bé lại cầu cho ý chỉ này. Khi trở về, họ mới khám phá ra rằng có một em bé bị mù trong một nhóm hành hương khác nay đã được sáng mắt.

Tháng 8 năm 2008, bé Manuel chịu phép Thêm Sức. Chúa Giêsu ban Thần Khí của Ngài cho bé một cách mạnh mẽ.

Bé đã nói là: “Trái bom của Ơn Lành” khi nói về Thánh Lễ. Vì thế bịnh tật của bé trở nên một niềm vui lớn lao không thể giải thích được.

Có nhiều vị linh mục thân thiết với bé Manuel. Cha Ignacio Vazzana là cha linh hướng của bé từ tháng 9 năm 2008 thể theo lời yêu cầu của Chúa Giêsu. Cha đến thăm bé mỗi ngày trong nhà thương và ở nhà bé.

Tháng 3 năm 2009, bé Manuel xin được xưng tội thường xuyên hơn. Vị linh mục kể:

“Với lòng xúc động lớn lao, tôi nhớ khi bé xưng tội, bé khóc lóc rất nhiều."

Ngày 2 tháng 7 năm 2009, bé Manuel phải chịu đau đớn nên không muốn gặp ai cả mà cũng không trả lời điện thoại. Bé xin Đức Mẹ ban cho bé một dấu hiệu rằng Đức Mẹ yêu bé và giúp đỡ cho bé. Trước nửa đêm hôm ấy, bé bắt đầu nghe tiếng pháo nổ.

Bé nói với mẹ mình:

“Mẹ ơi, hôm nay con chịu đau nhiều, nhưng Chúa Giêsu muốn thưởng cho con."

Cha Ignacio cũng kể rằng từ buổi đầu, bé Manuel nói với ngài về người bạn thân của bé là Chúa Giêsu. Trong nhà nguyện, bé thường nằm dài xuống trên hàng ghế hay trên nền nhà để cầu nguyện.

Nếu bé ở trong nhà thương thì bé nằm trong tấm mền, che đầu lại, ở trong một tư thế trong vòng 10 phút đến 20 phút trong sự thinh lặng hoàn toàn.
Trong lúc quan trọng nhất của Thánh Lễ là lúc Rước Lễ, bé nói chuyện với Chúa Giêsu như là nói với một người bạn chí thân.

Cha Ignacio giải thích rằng:

“Tôi hỏi bé liệu bé có thấy mặt Chúa Giêsu không thì bé nói rằng bé cảm thấy tiếng Chúa nói trong tim của bé."

Một ngày kia, sau khi Rước Lễ, Chúa Giêsu bảo bé rằng:

“Manuel ơi, trái tim của con không phải là của riêng con đâu, nó là của Ta và Ta sống trong con."

Nhưng bé Manuel không thể hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa, nên bé hỏi cha Ignacio:

“Cha ơi, Chúa nói vậy là có ý gì?"

Những lời mà cha nghĩ đó là lời của Thánh Phaolo:

“Vâng, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà Chúa Kito sống trong tôi." (Gal 2:20).

Bé Manuel nói với các bạn của bé rằng:

“Chúa Giêsu cho tôi chịu đau khổ bởi vì Ngài cần sự đau khổ của loài người kết hợp với Ngài để cứu thế giới. Chúa Giêsu gọi tôi là chiến sĩ ánh sáng để chiến thắng sự dữ và bóng tối của thế gian."

Em bé này nhìn thấy sứ mệnh của mình với một sự rõ ràng và cụ thể. Bé nói:

“Mẹ ơi, có những con người thật sự không yêu mến Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải đem rất nhiều linh hồn về với Chúa."

Tình yêu, sự hy sinh và chính con người của mình là món quà không thể thiếu của bé Manuel.

Con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con yêu mến và hy sinh cho phần rỗi các linh hồn người sống và kẻ chết. Amen.

Kim Hà, 2/11/2022

May be an image of 1 person, standing and cake