26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 0)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề.
26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 11)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 12)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 33)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,

CN 5860: SỐNG LÀNH, CHẾT THÁNH

04 Tháng Mười Một 20228:05 SA(Xem: 830)
CN 5860: SỐNG LÀNH, CHẾT THÁNH

Tối hôm qua, một người bạn của tôi ở tiểu bang khác gọi điện thoại và kể cho tôi nghe về những gương sáng của ông ngoại cô và mẹ của cô. Thật là một gương sáng đạo đức mà gia đình cô được học hỏi và hãnh diện. Cô kể:

"Ông ngoại em làm việc thiện nguyện trong nhà thờ giống như một ông trùm. Ông siêng năng cầu nguyện và làm các việc lành, giúp đỡ cha, các chứt sắc trong nhà thờ và mọi người tín hữu. Ông giúp xây nhà cho người nghèo, bố thí cơm áo cho những ai nghèo khổ. Ông đi đọc kinh cho những gia đình có người bịnh và người hấp hối. Ông phụ giúp các gia đình có người vừa chết.

Ông sống mạnh khoẻ cho đến tuổi già. Không hiểu ông biết ngày gần chết của ông hay sao mà ông gọi các con cháu về nhà cho ông gặp lần cuối. Hồi đó không có điện thoại, phải viết thư.

Thế rồi đại gia đình quy tụ về nhà Dì của em là người lo chăm sóc ông. Cả nhà xum họp, nói cười vui vẻ. Ông rất vui và nói chuyện cả ngày.

Ông có thói quen là thích ngồi nơi cái ghế đong đưa. Trưa hôm ấy, ông đang ngủ thì ông bỗng kêu hai người cháu gái, con của Dì em. Ông nói:

"Các con ơi, hãy tắt đèn đi, tắt nhạc đi, ồn ào quá ông không ngủ được. Sao lại có cả một đám trẻ ca hát rộn ràng quá đi! "

Hai chị họ của em lấy làm lạ vì nhà buổi trưa đâu có ai bật đèn. Nhà cũng chắng có tiếng radio, hay tiếng hát nào. Lần thứ hai, ông cũng bảo phải tắt đèn và tắt nhạc đi, để cho ông ngủ.

Thế rồi ông chết luôn tại đó. Gia đình em ngỡ ngàng. Ai cũng đoán là ông đã thấy Thiên Đàng, nơi sáng láng và có đầy tiếng Thánh Ca của các Thiên thần và các Thánh. Ông em chết dễ dàng và thanh thản.

2. Mẹ em vừa chết vào đầu tháng 7 cũng là ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng 7. Mẹ em thọ 96 tuổi. Ba em đi theo người đàn bà khác, bỏ mẹ em nuôi 7 đứa con một mình. Mẹ em rất vất vả và khổ cực để nuôi các con.

Nhưng mẹ em rất nhân đức và hay thương người nghèo. Mẹ em cho người nghèo ăn, cho kẻ khát uống, cho áo quần của mẹ cho những người trần trụi. Mẹ em có gì là cũng cho người nghèo.

Mẹ em khi già thì sống với chị của em. Lúc sau, mẹ bắt đầu không đi được nên chị em phải đưa bà vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc tốt hơn cho bà. Mẹ em được ở một mình một phòng.

Cả đời của bà là đọc kinh Mân Côi và các kinh hạt khác để cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước và cho gia đình. Suốt ngày đêm bà đều cầm chuỗi tràng hạt trong tay.

Trước khi chết hai ngày, bà bảo chị em hãy đem tượng ảnh Chúa và Mẹ về nhà vì má sắp đi rồi. Mẹ em bảo:

"Hai người bạn thân của má đã đứng ở trước cửa chờ đón má mấy ngày nay. Cả hai người phụ nữ này đã chết mấy chục năm nay ở VN rồi. Nhưng họ không vào trong phòng của má được vì có 3 Tổng Lãnh Thiên Thần đang canh giữ phòng của má. Con bảo các anh chị em tới thăm má lần cuối rồi má về với Chúa."

Thế là chị của em vội gọi điện thoại nhắn cả nhà về thăm má em lần chót. Khi cả nhà về đầy đủ, má em vui mừng nói cười.

Thế rồi, bà rước Lễ ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, đến sáng sớm ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng thì bà ra đi êm ái vì hai người bạn thân của má em đang chờ ngoài kia rồi.

Em thương tiếc ông ngoại và mẹ em vì họ sống rất thánh thiện. Em cũng mong ước là được chết lành và chết lẹ như ông ngoại em và má em vậy.

Kim Hà, 4/11/2022
May be an image of 1 person, child and nature