CN 5916: THẤY THIÊN ĐÀNG
Tôi vừa nghe một người quen kể chuyện:
Một ông cụ già trên 90 tuổi bị bịnh nặng. Ông là người ngoại giáo nhưng có một người con gái và một người con trai lấy chồng và lấy vợ người Công Giáo nên họ theo đạo Công Giáo.
Khi gần hấp hối thì ông cụ bỗng nhìn thấy ánh sáng huy hoàng và tiếng ca hát rất du dương. Ông không hiểu tại sao lại có cảnh đẹp như thế. Thì ra các con trai, con gái, con dâu, con rể người Công Giáo đã cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho ông.
Thế là ông hỏi các con. Khi nhận được câu trả lời, ông cụ vội vàng xin các con cho ông được rửa tội theo Chúa để được vào Thiên Đàng.
Ông còn ngoái cổ dặn người vợ già của ông là hãy xin rửa tội để được thấy Thiên Đàng như ông và rồi bà sẽ được đoàn tụ cùng với ông trên Thiên Đàng. Tạ ơn Chúa.
Kim Hà, 20/11/2022