04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 43)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 42)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 30)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 35)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 47)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 43)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 42)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 44)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 46)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 68)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 6158: NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE TỚI MEDJUGORJE (2)

13 Tháng Tư 202312:16 SA(Xem: 493)

ukraine5CN 6158: NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE TỚI MEDJUGORJE (2)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà Veronica Raymonda là sáng lập viên của Hội Friends of Mary's Hands. Bà kể:

Câu chuyện của gia đình chị Svetlana, người tị nạn Ukraine như sau:

Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho tương lai của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến hành hương tại Medjugorje. Chúng tôi đã có nhiều giấc mơ trong nhiều năm mà giờ mới đến được nơi này. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi phải đến nơi này chỉ bời vì chiến tranh xẩy ra trong quê hương tôi. Nhưng đó cũng là trong chương trình của Chúa.

Tôi đã tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện. Chúng tôi nài xin Chúa giúp đỡ cho quê hương tôi. Rồi tôi nghe trong tim có những tiếng nói như sau:

Chúa nói trong trái tim tôi với lời này:


"Con đừng lo sợ nhé. Ta sẽ chăm sóc cho con."


Tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi không biết những điều gì sẽ xẩy ra. Chiến tranh đang gõ cửa nhà chúng tôi. Thật là điều khó khăn khi tôi phải tỏ ra rất cố gắng. Thật là sự khó khăn bởi vì cháu Bogda bịnh, nhưng cháu luôn phải lắng nghe tất cả tiếng bom đạn rơi rớt, rồi tiếng pháo kích, tiếng xe cứu thương và tiếng còi báo động. Vì thế chúng tôi cầu nguyện nhiều bởi vì chúng tôi cần ở một nơi nào an toàn. Khu nhà của tôi ở tầng 6. Chúng tôi không thể ở tại đó được nữa.

Tôi nghĩ rằng tôi không biết sợ cho cuộc đời của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải sợ bất cứ điều gì. Nhưng tôi phải nói với các bạn rằng, ngày qua ngày, chúng tôi cứ nghe tiếng còi báo động. Tôi lại biết rằng khu phố của mình bị trúng bom. Sau một hồi, tôi không thể cầu nguyện thêm được.

Thân xác tôi bắt đầu phản ứng trước sự căng thẳng bời vì tôi bị bình. Vì thế tôi hiểu rằng đó là khoảng thời gian quan trọng đối với chúng tôi để quyết định là ở lại nhà hay rời đi ngay. Tôi cần phải làm những điều gì đó. Thế là chúng tôi quyết định cho toàn thể gia đình rời đi. Rồi chúng tôi cùng chọn đến vùng Medjugorje. Chúng tôi chỉ còn có đủ tiền để mua xăng mà lái xe. Và khi chúng tôi quyết định đến Medjugorje, thì ngay lập tức, lòng chúng tôi cảm thấy bình an.

Chúng tôi biết ngay đó là quyết định đúng nhất để hành động. Chúng tôi cảm thấy đó là lời kêu gọi của Mẹ Thiên Đàng để cho chúng tôi đến nơi này mà được sự bảo vệ trong áo choàng của Mẹ.

Khi chúng tôi mới đến, trong 5 ngày đầu tiên, chúng tôi đi dự Lễ hàng ngày, tôi khóc cả ngày và cả đêm. Tôi khóc trong Thánh Lễ. Giờ đây tôi biết rằng Chúa đã chữa lành cho chúng tôi. Chúa ban cho tôi sự bình an. Và Đức Mẹ luôn cầu bầu cho chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong gia đình tôi. Sự bình an của Chúa và sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria.

Tôi nhận được sức mạnh để tiếp tục chăm sóc con trai tên Bogda của tôi. Chúng tôi có thể nhìn thấy rằng càng ngày cháu càng trở nên tốt hơn.
Cháu bắt đầu nói chuyện lại với chúng tôi. Cháu cảm thấy tốt nhất khi ở trong nhà thờ và trong Thánh Lễ. Đó là một hồng ân cho chúng tôi.

Trong cuộc sống của chúng tôi ở nước Ukraine, chồng tôi phải làm việc vất vả trong suốt cả ngày dài. Còn tôi thì ở một mình với một lũ trẻ trong nhà. Khi cháu Bogda bị bịnh, khi chúng tôi sống ở lầu 6, chúng tôi không thể đi ra ngoài được. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì cả gia đình chúng tôi đi lại tự do được rồi.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài chữa lành cho chúng con. Chúa ban cho chúng con sự bình an và sức mạnh của Ngài. Tôi có lòng sùng kính Đức Mẹ từ lâu, trước khi tôi đi lạc đường. Giờ đây, khi chúng tôi ở ngay nơi này, tôi ý thức được rằng những gì mà Đức Mẹ làm việc trong cuộc đời chúng ta thì nay chúng ta nhận được mọi sự từ Medjugorje.

Chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho tất cả các công dân, các anh chị em đang tị nạn ở những quốc gia khác. Chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì hậu quả của chiến tranh tại nước Ukraine. Tôi cầu nguyện cho nền hoà bình. Tôi cũng cầu nguyện cho dân tộc tôi chiến thắng.

Hàng ngày chúng tôi cầu nguyện liên lỉ để chiến tranh ngừng ngay lại, để rồi không còn những nạn nhân, và tất cả chúng ta có thể trở về nhà và xây dựng lại đất nước.

Chúng ta cũng đang cầu nguyện cho nước Nga thay đổi trái tim. Xin Chương Trình của Chúa thực hành một cách kỳ diệu và theo chương trình của Chúa.

Chương trình của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta là một.

Xin đừng ai ghét ai trên thế giới. Xin cho hoà bình ngự trị trên thế giới.

Xin Thiên Chúa quy tụ chúng con để cùng vào Thành Thánh Jerusalem, giống như Thánh Kinh đang dạy chúng ta.

Bởi vì chiến tranh leo thang nên người dân Ukraine đi khắp nơi trên thế giới, gia đình ly tán, chúng tôi chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng dù chúng tôi ở nơi nào, tuy nhiên Chúa đang nắm tay chúng tôi.

Thay mặt cho gia đình tôi và cho mọi người đang ở chung với chúng tôi ở nơi này, chúng tôi cảm ơn anh Thị Nhân Jakov, vì tình yêu, về mọi sự mà các anh em ban cho chúng tôi.

Tôi biết rằng các bạn là một dân tộc có trái tim tốt lành. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên đang hằng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã giúp đỡ mọi mặt cho chúng tôi, đặc biệt về nỗ lực giúp con trai tôi, cháu Bodga với các loại thuốc chữa trị. Chúng tôi không còn ở trên đất nước Ukraine để tìm thuốc cho con trai tôi. Xin Chúa chúc phúc cho mọi người và trả công gấp trăm lần cho quý vị.

Chủ bút viết: Nếu các bạn muốn giúp đỡ cho quỹ tự nguyện của thị nhân Jakov để làm việc bác ái có tên là Charity, Mary's Hands (Marijine Ruke), xin thăm trang nhà:www.friendsofmaryshands.org.

Kim Hà, 13/3/2023