04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 36)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 34)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 25)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 30)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 45)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 42)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 40)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 42)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 43)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 65)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 6198: HÃY CHẦU THÁNH THỂ VÀ DỰ THÁNH LỄ

09 Tháng Sáu 20234:25 CH(Xem: 693)

banhruouCN 6198: HÃY CHẦU THÁNH THỂ VÀ DỰ THÁNH LỄ

Nguồn: Spiritdaily.com

Sự dữ ngày càng nhiều: Nào là các tai hoạ thiên nhiên, tai hoạ chiến tranh và nhiều sự dữ xẩy ra trên thế giới. Thật sự thì chúng ta cần phải đến Chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ nhiều hơn để cầu nguyện cho thế giới, gia đình, bản thân và cho các linh hồn ở luyện ngục.

Toà Thánh Vatican đã từng khuyên chúng ta hãy đến cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa vì Ngài thực sự hiện diện nơi nhà Chầu và trong Thánh Lễ.

Khi chúng ta đến chầu Thánh Thể Chúa thì Ngài ban sự bình an để chúng ta không phải chịu những ảnh hưởng xấu và các tin tức xấu từ các chương trình truyền hình và từ những tiếng ồn ào ở chung quanh chúng ta.

Bí mật của Thánh Lễ và Thánh Thể là:

“Khi chúng ta dành thì giớ đến chầu Chúa Thánh Thể thì chúng ta được vô vàn ân sủng. Chúng ta nhận được sự thánh thiện nơi các Thánh Lễ. Lời của Chúa rất quan trọng, việc chầu Thánh Thể là điều quan trọng thứ hai. Khi ta chầu Thánh Thể thì những lời cầu nguyện của chúng ta dễ được Chúa chấp nhận và ban ơn."

Tôi đã từng nói chuyện với các nữ tu. Có nữ tu nhận được thị kiến về sự hiện diện của các Thiên Thần nơi nhà Chầu Thánh Thể. Có những nữ tu khác thấy những người lạ mặt rất thánh thiện đển quỳ lạy Chúa một cách cung kính. Họ trông giống như các Thiên Thần cầu nguyện thành khẩn trước Nhà Tạm Chúa. Có những người còn nằm sấp mình thờ lạy Chúa trong các nhà nguyện.

Tại một nhà nguyện tên Fatima ở thành phố Youngstown, tiểu bang New York, có một vị bác sĩ báo cáo rằng ông ta thấy Mình Thánh Chúa sáng rực ở trong tay của một người phụ nữ khi bà này rước Chúa cách cung kính. Có những người thấy và cảm nhận được nhiều điều đặc biệt xẩy ra khi họ cầu nguyện tại nhà nguyện này.

Thờ lạy Chúa thì nhận được nhiều ơn lành, nhất là ơn bình an. Nếu ai cũng ý thức được những ơn lành này thì người ta sẽ đến thờ lạy Chúa nhiều, đến nỗi làm chật các nhà thờ và nhà nguyện vào mỗi ngày.

Khi tôi đến nói chuyện trong một nhà thờ thì tôi có thể cảm thấy những cảm giác lạ lùng. Tôi có thể biết được là nhà thờ nào có cho chầu Thánh Thể thường xuyên. Bởi vì tôi có cảm tưởng bình an và nơi ấy thường có nhiều người tham dự Thánh Lễ. Việc chầu Thánh Thể làm cho người ta đến dự Lễ nhiều hơn. Do đó nhà thờ và giáo xứ ấy rạng ngời hơn và có nhiều người yêu mến Chúa hết lòng.

Thánh Margaret Mary thường nhìn thấy Thánh Thể Chúa sáng ngời. Khi bà quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa thì Chúa xuất hiện sống động. Việc này giống như là cánh cửa sổ hé mở đến Thiên Đàng.

Bà Thánh nói:

“Tôi có thể dành trọn ngày và đêm ở trước Nhà Tạm của Chúa mà không cần ăn hay uống gì cả. Có khi tôi không biết rằng tôi đang làm gì. Tôi chỉ cảm thấy rằng Chúa chiếm hữu cả con người của tôi. Toàn thân tôi dường như được thiêu đốt, để chỉ dành tình yêu đáp trả tình yêu của Chúa."

Thánh Padre Pio nói rằng chỉ một vài phút mà chúng ta dành để chiêm ngắm Chúa thì có giá trị hơn nhiều năm mà chúng ta say mê việc thế gian.

Trong lúc chầu Thánh Thể chúng ta sẽ nhận được sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Trong lúc chầu Thánh Thể thì Chúa nói với chúng ta và ban bình an của Ngài cho chúng ta. Sự bình an ấy đụng chạm vào nơi thẳm sâu trong trái tim của chúng ta. Trong tim ta, Chúa nói nhiều điều tốt lành. Ngài ban ơn trong lương tâm của chúng ta.

Chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, bình an và mọi sự đến một cách thanh thản và chầm chậm. Vậy chúng ta hãy đi chầu Thánh Thể, buông bỏ mọi sự ồn ào và vội vã. Và hãy luôn cầu nguyện cho thế giới khi ở trước Nhan Thánh Chúa. Amen.

Kim Hà, 9/6/2023