CN 6595: TÌM CHÚA TRONG THINH LẶNG
Một người kể:
"Sau khi có lửa thì có tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Khi nghe được tiếng động này, ông Elijah che mặt mặt với tay áo và đứng ở cửa của cái hàng." (! Vua 19:12-13)
Tôi đã từng đi tìm Chúa bằng nhiều cách thức trong suốt cuộc đời của tôi. Tôi đi tìm Chúa trong sự ồn ào và qua các hành động của tôi. Tôi cứ hy vọng rằng nếu như tôi làm việc chăm chỉ đủ thì tôi có thể được người ta thương yêu.
Tôi đã khóc thầm biết bao nhiều lần vì bịnh tật và bối rối. Tôi hy vọng rằng Chúa sẽ nghe được tiếng kêu khóc của tôi. Tôi biết chắc chắn rằng Chúa đã từng nhìn thấy tôi và nghe tiếng tôi than khóc.
Nhưng rồi câu chuyện xa xưa của vị tiên tri Elijah nhắc cho chúng ta biết rằng đôi khi cách thức tốt đẹp nhất để tìm kiếm Chúa là sống thinh lặng, không đá thúng đụng nia, không la hét, không khóc lóc và không kể lể.
Thông thường thì cách thức trực tiếp nhất để đến với Chúa là trong sự thinh lặng, trong phía sau của hang động.
Chúng ta cần phải giữ thinh lặng, không làm ồn, phải giữ tiếng nói cho nhỏ nhẹ, và phải im lặng để nghe tiếng thì thầm của Chúa:
"Này Ta đây."
Lạy Chúa, xin hãy đến với con trong sự thinh lặng của cầu nguyện. Amen.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống trong thinh lặng. Amen.
"Cuộc đời luôn có biết bao điều xảy ra ngoài dự định của chúng ta, và đôi khi còn vượt lên trên trí hiểu của chúng ta."
"Xin cho chúng ta biết im lặng để tìm ra ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời."
"Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Giu-se luôn tận tụy với bổn phận của mình trong niềm phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa."
"Ước gì chúng ta cũng học bài học im lặng để khôn ngoan cân nhắc trước mọi biến cố xảy ra. Amen." (Lm Jos Tạ Duy Tuyền)
Kim Hà, 15/12/2023