Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 23)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 60)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 70)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 88)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 80)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 86)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 72)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 85)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 85)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6614: THÁNH GIUSE LINH THIÊNG

Monday, January 1, 20241:17 PM(View: 341)

giu seCN 6614: THÁNH GIUSE LINH THIÊNG

Ngày cuối năm 31/12/2023, một chị bạn tên Maria ngày xưa ở trong nhóm cầu nguyện của tôi, nay chị đã đến thăm tôi vào ngày cuối năm.

Chị bảo là chị nghe tin tôi "chết" nên đến chia buồn với chồng tôi. May mà nay thấy tôi không chết nên chị vui mừng.

Thật sự đã có một phụ nữ cũng tên là Kim Hà đã chết và gia đình làm tang lễ ở nhà thờ St. Barbara cũng khá lâu rồi.

Thế là mọi người đồn thổi là tôi đã chết. Họ hỏi thăm bà thông gia của tôi để xem có phải là sự thật hay không. Thế mà tôi vẫn sống sờ sờ ra đó!

Chị Maria này kể về sự linh thiêng nhãn tiền của Thánh Giuse như sau:

"Tôi thuê nhà với giá $2,300 đô la một tháng. Tôi chỉ có 2 mẹ con mà trả giá nhà thuê quá đắt. Vì thế mà tôi cho một cặp vợ chồng người Công Giáo ở thuê để chia bớt tiền nhà. Một hôm bà vợ ấy tỏ ra tức giận mà nói rằng:

"Trong nhà này chỉ cỏ mẹ con chị và vợ chồng tôi. Thế mà tôi mất hết vàng bạc để trong phòng. Chỉ có mẹ con chị là có chìa khoá phụ. Xin chị trả lại vàng bạc cho vợ chồng tôi. Nếu chị không trả thì vợ chồng tôi khấu trừ, không trả tiền thuê nhà hàng tháng cho chị nữa. Tụi tôi sẽ ở miễn phí để trừ số vàng bị mất."

Tôi tức quá vì mẹ con tôi đâu có lấy của mà bà ấy nghi oan cho mẹ con tôi ăn cắp vàng của bà ấy. Bà ấy và chồng bà cứ nói lời đay nghiến và cay đắng với mẹ con tôi. Thật là oan ức và đau đớn cho mẹ con tôi quá sức.

Tôi nhớ lúc ấy là vào tháng 3, đó là tháng Thánh Giuse. Tôi cảm thấy oan ức và đau lòng nên tôi theo bạn bè lên Đan Viện Xito Thánh Giuse ở vùng Lucerne Vally, gần quận hạt San Bernadino, California.

Tôi leo lên núi có tượng Thánh Giuse to lớn sơn mầu trắng. Tôi cầu nguyện tha thiết với ngài rằng:

"Lạy Cha Thánh Giuse, ngài biết mẹ con của con bị người ta nghi oan và đổ tội ăn cắp. Con đau buồn lắm. Xin Cha Thánh minh oan cho chúng con. Xin Cha Thánh cho họ tìm được vàng bạc mà họ đánh mất để cho mẹ con của con được bình an và được chứng tỏ sự lương thiện của chúng con. Con tin tưởng nơi Cha Thánh."

Thật là Cha Thánh Giuse quá linh thiêng nhãn tiền. Trên đường tôi về nhà thì tôi nhận được cú điện thoại của con trai tôi. Nó bảo rằng mẹ chuẩn bị ăn mừng đi. Nó nói lấp lửng làm cho tôi thêm thắc mắc. Tôi nóng ruột bảo nó nói thẳng ra đi, úp mở làm gì? Nó nói rằng:

"Mẹ ơi, bà thuê nhà đã tìm thấy đủ số vàng mà bà ấy tưởng là đã mất. Bà ấy dấu vàng trong tủ quần áo mà cứ ngỡ rằng mình dấu vàng trong lai quần, lai áo nên la toáng lên. Giờ thì ông bà ấy vui mừng lắm rồi."

Tôi ngạc nhiên và vui mừng quá sức. Khi về nhà, tôi làm bộ không hay biết gì thì bà thuê nhà ra gặp tôi. Bà tủm tỉm cười và nói lời xin lỗi mẹ con tôi. Bà nói rằng ông chồng bà tìm đủ được số vàng. Bà còn nói thêm rằng khi họ ở thành phố Buffalo, New York, ông bà ngỡ rằng mình đánh mất chiếc nhẫn kim cương thì nay cũng tìm thấy nhẫn ấy một thể. Thì ra trước đó, ông bà cũng đã nghi oan cho một người quen ăn cắp nhẫn kim cương ấy. Nay thì vui rồi. Ông bà chẳng hề mất gì cả.

Tôi mừng và cảm tạ Thánh Giuse đã minh oan cho mẹ con tôi. Tôi ngán ngẩm người thuê nhà vì đã nghi oan cho mẹ con tôi. Nay thì cả 4 người đều vui mừng. Không biết bà ấy có xưng tội vì đã nghi oan cho người bạn ở New York và mẹ con tôi không? Báo hại tôi chịu đau khổ trong nhiều tháng rồi.

Con hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse. Amen. 

Kim Hà, 1/1/2024