CN 6704: TRÂN TRỌNG MÓN QUÀ SỰ SỐNG
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com
Một nhà thần bí nổi tiếng là Sr. Natalia Magdolna (1901-1992) có mối liên hệ mật thiết với Đức Mẹ Maria. Vì thế mà Mẹ luôn đến thăm viếng và nói chuyện với bà. Đức Mẹ còn tiết lộ cho bà biết về những gì sẽ xẩy đến cho thời đại mà chúng ta đang sống.
Một ngày kia, Đức Mẹ bảo với vị nữ tu này rằng hãy dâng một lời cầu nguyện đơn sơ để khuyến khích mọi người chúng ta trong khi ta phải chiến đấu mỗi ngày với bao nhiêu điều đau khổ và khó khăn. Chúng ta cần phải chiến đấu. Khi vấp ngã thì phải cố gắng đứng lên mà đi.
“Các con sẽ không được cứu thoát chỉ vì các con tốt, nhưng các con được cứu thoát bởi vì các con thuộc về Mẹ!"
Để có thể thuộc về Đức Mẹ thì chúng ta cần phải sống. Trong những lúc thử thách, chúng ta cần phải suy gẫm về vẻ đẹp của món quà sự sống. Chúng ta phải cảm nhận được những sự thật mà Chúa tiết lộ cho chúng ta. Chúa Giêsu đã từng phán:
"Ta đến để họ có sự sống." (Gioan 10:10)
Thánh Phaolo nói:
"Ngài chọn chúng ta ở trong Ngài trước khi có sự sáng tạo của thế giới." (Eph 1:4)
Chúa đã nói với Tiên Tri Isaiah rằng:
"Liệu một bà mẹ có thể quên đứa con nhỏ mà bà cho bú, liệu bà có lòng trắc ẩn dành cho đứa con mà bà sinh ra không? Dù cho người mẹ ấy có thể quên con, nhưng Ta sẽ không quên các con!" "Hãy nhìn đi, Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay của Ta."(Is 49:15-16)
Chúa đã nói với tiên tri Jeremiah rằng:
“Trước khi Ta tạo thành con trong cung lòng người mẹ, Ta đã biết con, trước khi con được sinh ra, Ta đặt để cho con riêng biệt." (Jeremiah 1:5)
Đức Mẹ Medjugorje nói rằng:
"Các con thân mến, hãy cảm tạ Chúa về vẻ đẹp và sự vĩ đại của món quà sự sống."
Đức Mẹ nói những lời khuyến khích như sau:
"Hỡi các con thân yêu, đừng quên rằng mỗi người trong các con là một thế giới riêng biệt trong đôi mắt của Cha Thiên Đàng." (Ngày 5 tháng 2 năm 2016)
Sau đây là lời nói của thị nhân Vicka của Medjugorje:
"Khi Đức Mẹ hiện ra với tôi vào ngày sinh nhật của tôi là ngày 3 tháng 9, sau khi Mẹ mở lời chào thì Mẹ cầu nguyện với Chúa một cách vui vẻ. Mẹ thưa:
"Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cuộc sống cho Vicka!"
Thế rồi Đức Mẹ hôn tôi. Khi được hỏi là Mẹ hôn cô ấy như thế nào thì cô Vicka nói:
“Mẹ hôn con giống như những người khác hôn nhau."
Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho những gia đình của chúng con để chúng con biết bảo vệ sự sống, biết trân trọng những hồng ân mà Chúa ban tặng. Khi chúng con hấp hối, xin Mẹ ôm hôn chúng con và hướng dẫn chúng con đường về Thiên Đàng dù cho chúng con là kẻ tội lỗi. Amen.
Kim Hà, 21/3/2024