CN 6713: CHẾT TỪNG NGÀY VÌ NGƯỜI KHÁC
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
Có một lần anh đang ngồi dưới phòng bếp để uống cà phê buổi sáng thì đứa con sơ sinh của hai người khóc ngằn ngặt không ngừng. Anh bèn nói vọng lên lầu với vợ rằng:
"Em chịu khó dỗ con đi kẻo nó khóc hoài thì sẽ mệt đó!"
Chị giận dữ quát lên:
"Anh mà nói thêm một lời nào nữa thì tôi ném đứa bé này xuống lầu cho nó chết luôn!"
Anh giật mình và giữ thinh lặng vì anh biết chị bị áp lực nhiều quá. Nếu chị mất lý trí mà ném đứa con thì con anh chắc chắn sẽ mất mạng. Rồi chị sẽ ở tù trọn đời. Rồi gia đình anh sẽ tan nát. Vì thế mà anh cứ luôn câm nín và nhịn nhục hàng ngày luôn mãi cho đến ngày anh bị bịnh nặng và chết sớm.
Khi anh chết, chị đã khóc rất nhiều vì hối hận nhưng chị chẳng có thể nào làm cho anh sống lại được.
Có những nỗi đau mà mình cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ sinh ra đủ loại bịnh, nhất là gây ra bịnh ung thư. Và anh đã trả giá đắt cho sự nhịn nhục và cầu hoà của mình.
Tuy nhiên anh đã biết hy sinh cái tôi để bảo toàn mạng sống của con anh, để gia đình an vui. Đó là sự hy sinh của một người biết nhẫn nhục.
Một người mẹ kể rằng:
"Con của tôi bị bịnh tự kỷ. Vì thế mà tôi không bao giờ được nghỉ ngơi. Trong suốt 17 năm nuôi nó, đã nhiều lần tôi muốn chết sớm đi để cho rảnh nợ.
Con tôi không biết mình đang làm gì. Nó phá phách không ngừng. Nó quậy phá cả ngày lẫn đêm. Nó cắn tay tôi đến chẩy máu.
Nó không thể đi học trường bình thường mà phải có cô giáo đến nhà dạy nó. Tuy nhiên nó cũng chẳng học hành gì cả. Nó cứ mở cửa chính để đuổi cho cô giáo về. Nó luôn đóng các cửa trong nhà thật mạnh để làm rung rinh cả căn nhà.
Tôi luôn cầu nguyện cho nó và cho gia đình tôi được bình an và yên ổn. Nhưng tôi quá mệt mỏi vì gánh nặng quá sức chịu đựng của tôi. Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó, tôi chết đi thì cuộc đời của con tôi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc cho nó đến trọn đời?
Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria và Lạy Thánh Cả Giuse, xin Thánh Gia chúc phúc và bảo vệ các gia đình của chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kim Hà, 26/3/2024