26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 4)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề.
26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 9)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 12)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 12)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 34)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,

4. Các Thông điệp Mẹ Maria ban từ thánh địa Medjugorje năm 2011 qua các thị nhân

16 Tháng Mười Một 20187:54 CH(Xem: 1359)
md4. Các Thông điệp Mẹ Maria ban từ thánh địa Medjugorje năm 2011 qua các thị nhân

Thông Điệp ngày 25/12/2011 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,
Hôm nay nữa,  trong vòng tay Mẹ, Mẹ đang mang Con Giêsu của Mẹ tới cho các con, bởi vì Ngài ban cho các con bình an của Ngài. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện và làm chứng nhân để rồi trong mọi tâm hồn, không phải con người nhưng bình an của Thiên Chúa thống trị mà không ai có thể phá hủy được. Đó là sự bình an trong tâm hồn mà Thiên Chúa ban cho những người Ngài yêu thương. Qua bí tích Thánh Tẩy tất cả các con trong một cách đặc biệt được mời gọi và được yêu thương, vì thế, hãy làm chứng nhân và cầu nguyện để các con có thể giang rộng đôi tay mình tới thế giới này mà nó đang mong mỏi Chúa và sự an bình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/12/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Như môt Từ Mẫu Mẹ ở với các con để rồi với tình yêu, lời cầu nguyện, và mẫu gương của Mẹ, Mẹ có thể giúp các con trở nên một hạt giống tương lai, một hạt giống sẽ mọc thành một cây rắn chắc và sẽ trải rộng cành lá vào lòng thế giới. Để cho các con thành một hạt giống tương lai, một hạt giống yêu thương, các con hãy van xin Chúa Cha tha thứ những thiếu xót của mình cho tới nay. Các con của Mẹ, chỉ có một tấm lòng thanh khiết, không bị gánh nặng bởi tội lỗi mới có thể mở rộng chính nó ra và chỉ có con mắt lương thiện mới có thể nhìn thấy con đường mà qua đó Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Khi các con trở nên ý thức về điều này, các con sẽ trở nên ý thức về tình yêu Thiên Chúa được ban tặng (như một ân huệ) cho các con. Rồi các con sẽ trao tặng (như một món quà) tới người khác như một hạt giống tình yêu. Cám ơn các con.

Thông Điệp ngày 25/11/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ mong muốn cho các con niềm hy vọng và niềm vui. Các con nhỏ của Mẹ, mọi sự chung quanh các con dẫn các con hướng về các sự thế gian nhưng Mẹ mong muốn dẫn dắt các con hướng về một thời gian ân sủng, để rồi qua thời kỳ này tất cả các con có thể gần gũi hơn với Thánh Tử Mẹ, rồi Ngài có thể dẫn các con hướng về tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu của Ngài, mà là điều mọi tâm hồn khao khát. Các con nhỏ của Mẹ, hãy cầu nguyện và nguyện ước thời kỳ này là thời gian ân sủng cho linh hồn mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 Thông Điệp ngày 2/11/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Chúa Cha không bỏ các con một mình. Tình Yêu Ngài vô lượng, tình yêu mà nó mang các con tới với Mẹ, để giúp các con tới việc nhận biết Ngài, để rồi, qua Thánh Tử Mẹ, tất cả các con có thể gọi Ngài là "Cha" với tràn đầy tâm hồn; để các con có thể trở nên một trong gia đình Thiên Chúa. Tuy nhiên, các con của Mẹ, đừng quên rằng các con không ở trong thế gian này chỉ cho chính mình và Mẹ không kêu gọi các con tới đây vì mình. Những người theo chân Con Mẹ hãy nghĩ tới anh em trong Đức Kitô như chính mình và họ không biết ích kỷ. Đó là lý do tại sao Mẹ mong muốn rằng các con hãy là ánh sáng của Thánh Tử Mẹ, tới tất cả những người chưa tới chỗ nhận biết Chúa Cha -- tới những người vẫn đi lạc trong bóng tối của tội lỗi, tuyệt vọng, đau khổ và cô đơn -- các con có thể chiếu soi con đường và rồi với cuộc sống của mình, các con mới có thể tỏ cho họ tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ở cùng các con. Nếu các con mở lòng mình, Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện cho các chủ chăn của mình. Cám ơn các con.

Thông Điệp ngày 25/10/2011  qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Mẹ đang nhìn các con và trong con tim của các con Mẹ không thấy có niềm vui. Hôm nay Mẹ mong muốn ban cho các con niềm vui của Đấng Sống Lại, mà Ngài có thể dẫn dắt và ấp ủ các con với Tình Yêu và tình dịu dàng của Ngài. Mẹ yêu thương các con và Mẹ đang cầu nguyện cho sự hoán cải của các con không ngừng trước Thánh Tử Mẹ . Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/10/2011  qua thị nhân Mirjana
 Các con yêu dấu!
Hôm nay nữa Trái Tim Từ Mẫu kêu gọi các con tới việc cầu nguyện, tới sự giao kết riêng mình với Thiên Chúa Cha, tới niềm vui cầu nguyện trong Ngài. Thiên Chúa Cha không xa vời các con và Ngài không phải không được biết tới với các con. Ngài tỏ Mình tới các con qua Thánh Tử Mẹ và đã cho các con sự sống đó là Con Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, đừng nhượng bộ các cơn cám dỗ mà chúng mong muốn chia lìa các con từ Thiên Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện! Đừng cố gắng để có những gia đình và xã hội không có Ngài. Các con hãy cầu nguyện! Cầu nguyện để tâm hồn mình có thể được làm ngập tràn với sự tốt lành mà nó chỉ tới từ Thánh Tử Mẹ, là Đấng thật sự tốt lành. Chỉ những tâm hồn đã đổ đầy sự tốt lành mới có thể thấu hiểu và chấp nhận Thiên Chúa Cha. Mẹ sẽ tiếp tục hướng dẫn các con. Trong một cách đặc biệt, Mẹ van xin các con đừng xét đoán các mục tử của mình. Các con của Mẹ, các con đang quên rằng Thiên Chúa Cha đã kêu gọi các ngài sao? Các con hãy cầu nguyện! Cám ơn các con.

Mirjana nói: Tôi không bao giờ nói bất cứ gì trước kia, nhưng quý anh chị có ý thức rằng Mẹ Thiện Chúa đã hiện diện với chúng ta không? Mỗi chúng ta nên hỏi mình: 'mình có xứng đáng về điều này không?' Tôi nói lên điều này bởi vì nó thật khó khăn cho tôi để nhìn thấy Mẹ trong niềm đau đớn, bởi vì mỗi chúng ta đang tìm kiếm một phép lạ, nhưng lại không muốn làm một phép lạ nơi chính mình.

Thông Điệp ngày 25/9/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Mẹ kêu gọi các con, vì thời gian này là cho tất cả các con, một thời điểm của chứng nhân. Các con, là những người đang sống trong tình yêu Thiên Chúa và đang trải nghiệm ân sủng của Ngài, làm chứng nhân những điều này bằng lời nói và đời sống của mình để chúng có thể nên nguồn vui và khích lệ cho người khác trong đức tin. Mẹ ở với các con và liên tục cầu bầu trước Thiên Chúa cho tất cả các con để niềm tin của các con có thể luôn luôn sống động, tràn niềm vui, và trong tình yêu thương của Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/9/2011  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Với tất cả trái tim và linh hồn tràn đầy niềm tin yêu của Mẹ vào Cha Trên Trời, Mẹ đã trao ban Thánh Tử Mẹ tới các con và đang trao ban Ngài cho các con một lần nữa. Con Mẹ mang tới cho các con, cho loài người trên toàn thế giới, biết về một Thiên Chúa thật và tình yêu Ngài. Ngài đã dẫn các con trên con đường sự thật và làm cho các con thành anh chị em. Vì thế, các con của Mẹ, đừng đi lạc đường, đừng đóng cửa lòng mình trước sự thật, nguồn hy vọng, và tình yêu đó. Mọi sự chung quanh các con đang qua đi và mọi sự đang sụp đổ, chỉ có vinh quang Thiên Chúa tồn tại. Do đó, các con hãy từ bỏ mọi sự làm các con xa lìa Thiên Chúa. Hãy tôn thờ một mình Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa thật. Mẹ hiện diện với các con và sẽ luôn ở lại với các con. Một cách đặc biệt, Mẹ đang cầu nguyện cho các vị chủ chăn để rồi các ngài là người đại diện xứng đáng của Thánh Tử Mẹ và có thể dẫn dắt các con với tình yêu thương trên con đường sự thật. Cám ơn các con.

Thông Điệp ngày 25/8/2011 qua thị nhân Marija
Con con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay cho các ý chỉ của Mẹ, bởi vì Satan mong muốn phá hủy kế hoạch của Mẹ. Mẹ đã bắt đầu tại đây với xứ đạo này và đã mời gọi toàn thể thế giới. Nhiều người đã đáp lời, nhưng vẫn còn một số rất lớn những người không muốn nghe hoặc không chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ. Do đó, các con đã nói tiếng "xin vâng", xin hãy mạnh mẽ và kiên trì. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/8/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ kêu gọi các con được sinh ra một lần nữa trong cầu nguyện và qua Chúa Thánh Thần, để trở nên một con người mới với Con của Mẹ; một người biết rằng nếu họ mất Chúa, họ mất chính mình; một người biết rằng, với Thiên Chúa, bất kể mọi đau khổ và mọi thử thách, họ được an toàn và được cứu thoát.  Mẹ kêu gọi các con tụ họp lại trong gia đình Thiên Chúa và được mạnh sức với sức mạnh của Chúa Cha. Các con của Mẹ, như những cá nhân các con không có thể ngăn cản sự dữ mà chúng muốn bắt đầu để cai trị trong thế giới này và để phá hủy nó. Nhưng theo ý Chúa, tất cả cùng nhau, với Thánh Tử Mẹ, các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện với cả tấm lòng cho các vị chủ chăn, bởi vì Con Mẹ đã chọn họ. Cám ơn các con.

Thông Điệp ngày 25/7/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu,
Nguyên ước thời gian này có thể cho các con một thời gian cầu nguyện và tĩnh lặng. Hãy tĩnh dưỡng thân xác và tinh thần mình, xin cho cả hai đều ở trong tình yêu Thiên Chúa. Các con nhỏ, hãy cho phép Mẹ dẫn dắt các con, hãy mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Linh để rồi tất cả sự tốt lành trong các con có thể nở hoa và mang hoa trái gấp trăm lần. Các con hãy bắt đầu và kết thúc một ngày sống bằng lời cầu nguyện và bằng con tim. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/7/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con tới một bước khó khăn và đầy đau khổ cho sự kết hiệp với Con của Mẹ. Mẹ mời gọi các con tới sự hoàn toàn thú nhận tội lỗi, tới sự thanh tẩy. Một tấm lòng nhơ bẩn không thể ở trong Con Mẹ và với Con Mẹ. Một tấm lòng nhơ bẩn không thể sinh hoa trái tình yêu và kết hiệp được. Một tấm lòng ô uế không có thể làm những việc đúng và ngay thẳng được; nó không phải là một gương mẫu tuyệt đẹp của tình yêu Thiên Chúa cho những người chung quanh và cho những người chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Các con của Mẹ, các con đang tụ họp quanh Mẹ tràn đầy nhiệt huyết, ước muốn, và mong đợi, và Mẹ khẩn cầu Chúa Cha Nhân Từ, qua Chúa Thánh Thần, để mang Thánh Tử Mẹ cùng Đức Tin vào những tấm lòng đã được tẩy gội của các con. Các con của Mẹ, hãy vâng lời Mẹ, hãy cùng khởi sự với Mẹ.
Khi Mẹ biến đi, bên phía trái Mẹ cho xem thấy sự tối tăm và bên phải Mẹ là một Thánh Giá trong ánh sáng vàng ròng.

Thông Điệp ngày 25/6/2011  qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu,
Hãy cùng Mẹ cảm tạ Đấng Tối Cao cho sự hiện diện của Mẹ với các con. Lòng Mẹ đầy niềm vui trông thấy tình yêu và nỗi vui trong sự sống theo các thông điệp của Mẹ. Nhiều các con đã đáp lại, nhưng Mẹ vẫn chờ đợi và tìm kiếm, mọi tâm hồn đang ngủ để thức tỉnh từ giấc ngủ thiếu lòng tin. Các con nhỏ, hãy tiến gần hơn tới Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ để Mẹ có thể dẫn các con hướng về cõi đời đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông Điệp ngày 2/6/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Khi Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho những người chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa, nếu các con nhìn vào chính lòng mình các con sẽ hiểu rằng Mẹ đang nói về nhiều người trong các con. Với một tấm lòng rộng mở, một cách thành thật hỏi chính mình nếu các con mong muốn Thiên Chúa hằng sống hay các con muốn loại bỏ Ngài và sống như ý mình muốn. Hãy ngó chung quanh mình, các con của Mẹ, và nhìn xem thế giới đang đi về đâu, thế giới nghĩ về làm mọi sự mà không cần tới Chúa Cha, và thế giới đang lạc lối trong bóng tối sự dữ. Mẹ đang trao tặng cho các con ánh sáng Sự Thật và Thánh Thần Chúa. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ ở với các con để giúp các con có Thánh Tử của Mẹ, có Thập Giá và sự Sống Lại của Ngài, để thống trị trong lòng các con. Như một Từ Mẫu, Mẹ mong mỏi và cầu nguyện cho sự hợp nhất của các con với Con Mẹ và các sứ vụ của Ngài. Mẹ hiện diện với các con, các con quyết định đi. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu,
Lời cầu nguyện của Mẹ hôm nay là cho mọi người các con đang tìm kiếm ân sủng hoán cải. Các con gõ cửa lòng Mẹ nhưng không có đức cậy và sự cầu nguyện, trong sự tội lỗi, và không có Bí Tích Hoà Giải với Thiên Chúa. Hỡi các con  nhỏ, hãy bỏ tội lỗi và quyết định tới sự thánh thiện. Chỉ trong cách này Mẹ có thể giúp các con, nghe lời cầu của các con và kiếm sự cầu bầu trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 02/5/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Thiên Chúa Cha gửi Mẹ tới để chỉ cho các con con đường cứu độ, bởi vì Ngài, các con của Mẹ, mong mỏi để cứu các con và không phải để kết tội các con. Đó là lý do Mẹ, như một bà Mẹ, quây quần các con chung quanh Mẹ, bởi vì với tình yêu Mẫu Tử, Mẹ mong muốn giúp các con được tự do từ nơi nhơ bẩn của quá khứ và để giúp các con bắt đầu lại một lần nữa và một cách khác biệt. Mẹ keu gọi các con sống lại trong Thánh Tử Mẹ. Cùng với việc xưng tội các con hãy từ bỏ mọi sự  mà đã làm các con xa rời Con Mẹ  và đã làm cuộc sống các con trống rỗng và thất bại . Các con hãy thưa tiếng "xin vâng" tới Chúa Cha với trọn con tim và khởi sự trên con đường cứu độ mà Ngài đang mời gọi các con qua Chúa Thánh Thần. Cám ơn các con. Mẹ đặc biệt cầu nguyện cho các chủ chăn, vì Thiên Chúa giúp họ họ đồng hành với các con với trọn vẹn tấm lòng.

Thông Điệp Mẹ ngày 25/4/2011  qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Khi thiên nhiên cho ra những màu sắc đẹp đẽ nhất trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con để làm chứng nhân bằng cuộc sống mình, để giúp người khác tiến gần hơn tới Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, để rồi ngọn lửa tình yêu cho Đấng Tối Cao có thể đâm chồi trong tim họ. Mẹ ở cùng các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để cuộc sống các con có thể phản ảnh Nước Trời ngay trên trái đất này. Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Với tình yêu thương Từ Mẫu, Mẹ mong ước để mở rộng tấm lòng của mỗi các con và để dạy cho các con sự hiệp nhất riêng mình với Chúa Cha. Để chấp nhận việc này, các con phải nhận thức thấu đáo rằng các con quan trọng với Chúa và Ngài đang kêu gọi mỗi người các con. Các con phải thấu hiểu rằng lời cầu nguyện của các con là một sự đàm đạo của một đứa trẻ với Cha; phải thấu hiểu rằng tình yêu là một cách qua đó các con bộc lộ ra - tình yêu cho Thiên Chúa và tình yêu cho tha nhân. Các con của Mẹ, đó là tình yêu không biên giới, đó là tình yêu phát sinh ra từ sự thật và đi tới tận cùng. Các con ơi, các con hãy dõi theo Mẹ để rồi những người khác nữa, nhận ra sự thật và tình yêu nơi các con, có thể dõi theo các con. Cám ơn các con.
Một lần nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các chủ chăn (linh mục) của chúng ta và Mẹ nói: "Các ngài có một chỗ đặc biệt trong lòng Mẹ. Các ngài đại diện Thánh Tử của Mẹ.”

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Một cách đặc biệt hôm nay Mẹ mong mỏi kêu gọi các con hoán cải. Ngay hôm nay, xin một cuộc sống mới bắt đầu trong lòng các con. Các con ơi, Mẹ mong ước thấy lời 'xin vâng' của các con, và xin cuộc sống của các con hãy là một sự sống tràn đầy nguồn vui Thánh Ý Chúa trong mọi giây phút của đời sống mình. Một cách đặc biệt, Mẹ chúc lành cho các con với phép lành Từ Mẫu sự bình an, yêu thương và hợp nhất trong trái tim Mẹ và trong trái tim Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 18/3/2011  qua thị nhân Mirjana  vào ngày sinh nhật của cô
Các con yêu dấu!
Mẹ hiện diện với các con nhân danh Tình Yêu cao cả nhất, nhân danh Thiên Chúa dấu yêu, Đấng đã đến bên các con qua Thánh Tử Mẹ và tỏ cho các con tình yêu chân thật. Mẹ mong ước dẫn các con trên con đường của Thiên Chúa. Mẹ mong muốn dạy cho các con tình yêu chân thật để rồi những người khác có thể nhìn thấy tình yêu này nơi các con, để rồi các con có thể nhìn thấy nó nơi người khác, để rồi các con là một người anh em với họ, và để rồi những người khác có thể nhìn thấy một người anh em đầy khoan dung nơi các con. Các con của Mẹ, đừng lo sợ để mở rộng con tim mình ra cho Mẹ. Với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ sẽ chỉ cho các con những gì Mẹ mong đợi nơi mỗi một người các con, những gì Mẹ mong muốn nơi các tông đồ của Mẹ. Xin các con hãy khởi sự với Mẹ. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đau khổ vô cùng khi Mẹ nhìn vào các con của Mẹ đã liên tục đặt những gì là của con người trước những gì là của Thiên Chúa; nhìn vào những con của Mẹ bất chấp mọi sự chung quanh mình và bất chấp tất cả những dấu chỉ được gửi tới cho mình, nghĩ rằng mình có thể tiến bước không cần tới Thánh Tử Mẹ. Chúng không có thể đâu! Chúng đang đi tới kiếp trầm luân đời đời. Đó là lý do tại sao Mẹ đang tụ họp các con là những người sẵn sàng mở lòng mình ra cho Mẹ, là những Tông Đồ của tình yêu Mẹ, để giúp Mẹ; để rồi bằng việc sống tình yêu Thiên Chúa, các con là một gương sáng cho những ai chưa biết tới tình yêu Ngài. Nguyện xin sự chay tịnh và cầu nguyện ban cho các con sức mạnh trong việc đó và Mẹ chúc lành Từ Mẫu cho các con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Cám ơn các con.
Mẹ trông rất là buồn.

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Thiên nhiên đang thức giấc và trên cây những chồi non đầu tiên đang ló hiện, chúng sẽ mang tới những hoa quả tốt đẹp nhất. Mẹ mong muốn rằng các con cũng thế, các con nhỏ, hãy thi hành sự hoán cải của mình và các con hãy là những người mà họ làm chứng nhân với cuộc sống của họ, để rồi gương sáng của các con có thể là một dấu chỉ và là một động cơ tới sự hối cải cho những người khác. Mẹ ở với các con và trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ, Mẹ cầu bầu cho sự cải thiện của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2011 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Các con đang quây quần bên Mẹ, các con đang kiếm tìm con đường của mình, các con đang kiếm tìm, các con đang kiếm tìm sự thật nhưng các con quên cái gì là quan trọng nhất, các con quên cầu nguyện đúng cách. Môi miệng các con nói vô số lời, nhưng tâm hồn không cảm thấy chi hết. Đi lạc trong bóng tối, các con ngay cả hình dung chính Thiên Chúa căn cứ vào mình, và không hẳn Ngài thực sự như vậy trong tình yêu thương của Ngài. Các con yêu dấu, cầu nguyện đúng cách đến từ tận thâm tâm , từ đau khổ, từ niềm vui, từ sự kiếm xin tha thứ tội lỗi của các con. Đây là cách để nhận biết đúng Thiên Chúa và qua đó cũng nhận biết mình, bởi vì các con được tạo thành căn cứ vào Ngài. Cầu nguyện sẽ mang các con tới sự hoàn thành mong ước của Mẹ, tới sứ mạng của Mẹ nơi đây với các con, tới sự hiệp nhất trong gia đình Thiên Chúa. Cám ơn các con.
Mẹ chúc lành cho mọi người hiện diện, cám ơn họ và kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho linh mục.

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2011 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Hôm nay nữa Mẹ đang ở bên các con, đang ngắm nhìn các con, và chúc lành cho các con, và Mẹ không mất đi niềm hy vọng rằng thế giới này sẽ thay đổi tới sự tốt lành và bình an sẽ ngự trị trong trái tim con người. Niềm vui sẽ bắt đầu thống trị trên thế giới bởi vì các con đang mở lòng mình tới lời mời gọi của Mẹ và tới tình yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đang thay đổi một số rất lớn những người thưa tiếng 'xin vâng'. Vì thế, Mẹ mong muốn nói với các con rằng: Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2011  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hiệp nhất trong Chúa Giêsu, Con Mẹ. Trái tim Từ Mẫu của Mẹ cầu xin cho các con có thể thấu hiểu rằng các con là dòng dõi của Thiên Chúa. Qua ý muốn tự do tâm linh, mà Cha Trên Trời đã ban cho các con, các con được mời gọi để trở nên nhận biết về sự thật, sự tốt lành hoặc điều ác. Ước chi sự cầu nguyện và ăn chay mở rộng tấm lòng các con và giúp các con khám phá ra Cha Trên Trời qua Thánh Tử của Mẹ. Trong sự khám phá ra được Chúa Cha, cuộc sống của các con sẽ được hướng dẫn tới việc thi hành ý Chúa và nhận biết dòng dõi của Thiên Chúa, trong đường lối mà Thánh Tử Mẹ mong muốn. Mẹ sẽ không bỏ các con một mình trên con đường này. Cám ơn các con.

Mirjana đã cảm tưởng rằng cô đã rất có thể nói với Mẹ: "Tất cả chúng con chạy đến Mẹ với những khổ đau và thánh giá. Xin Mẹ hãy giúp chúng con, chúng con cầu khẩn Mẹ." Mẹ đã giang rộng đôi tay về hướng chúng ta và phán: Hãy mở lòng các con ra cho Mẹ. Hãy cho Mẹ những đau khổ của các con. Mẹ sẽ cứu giúp.

Hết năm 2011