26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 6)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 10)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 31)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 55)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

19 Tháng Mười Một 20187:28 CH(Xem: 848)
tudao1Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
"Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh người Công Giáo." Tertulliano
 
Kỷ niệm 30 năm Tôn vinh 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
Lịch sử ghi lại, trong thế kỷ 18 và 19, có từ 130,000 đến 300,000 người Công giáo đã chết vì đạo. Riêng trong thời gian 5 năm từ 1857 đến 1862, có khoảng 5,000 tín hữu bị giết, khoảng 40,000 tín hữu cùng 215 giáo sĩ, nam nữ tu sĩ đã bị bắt, bỏ tù hay lưu đày vì đạo. Trong số đó có 117 vị - tử đạo từ 1745 đến 1862 - được Giáo hội Công giáo Rôma tôn vinh Hiển Thánh năm 1988.
 
Tất cả 117 vị Tử Đạo gồm: 8 Giám mục, 50 Linh mục và 59 Giáo dân. Trong số này có một phụ nữ, Thánh Anê Lê Thị Thành, là một bà mẹ có sáu người con.
 
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (Tv 126:5-6)
 
Lời Thánh vịnh trên đây nói lên ý nghĩa làm chứng nhân lịch sử của các vị Tử Đạo Việt Nam. Trong vũng nước mắt, họ đã gieo xuống hạt giống ân sủng để rồi trở thành vô số bông hoa Đức Tin. "Hạt giống gieo xuống mà không chết đi chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi sẽ sinh nhiều bông lúa." (Ga 12:24)
 
Đoàn thể đông đảo các vị Tử Đạo với những gian lao cực khổ, với bao mồ hôi, nước mắt và máu đào đổ ra đã tạo nên "gánh lúa vàng" cho Thiên Chúa. Các Ngài đã nêu gương sáng chói sức sinh động và hình ảnh hùng tráng của Giáo Hội Việt Nam : ý chí kiên cường, sự nhẫn nại và khả năng vượt mọi khó khăn để tuyên xưng danh Chúa Giêsu Kitô.
 
Ngoài con số hằng trăm ngàn giáo dân trong thế kỷ trước đã đi theo con đường tử nạn của Chúa. Ngày nay họ là những ai đang lao động trong khắc khoải, trong khó nghèo cực độ về thể chất hoặc tinh thần, trong hy sinh liên tục bởi chế độ hà khắc cộng sản vô thần. Họ chỉ mang một hoài bão là có thể trung kiên với Chúa Cứu Thế Giêsu. Xứng với danh hiệu những con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam .
 
Các thánh Tử Đạo Việt Nam là chứng nhân cho Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết và đã sống lại. Chứng nhân có nghĩa là làm chứng cho Chúa cho dầu có trải qua bao đau thương nghiệt ngã. Họ được thưởng ban ơn phước trường sinh đền thay cho những giờ phút tra tấn và nhục hình.
 
Vì Thiên Chúa đã tinh luyện họ nên họ xứng đáng được hưởng Nước Trời làm gia nghiệp. Người đã thử thách họ như thử vàng trong lửa nên đã chấp nhận họ như của lễ toàn thiêu. Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Của lễ toàn thiêu cùng với lễ hy sinh trên Thánh Giá của Chúa Kitô. Là vì kiên cường cho đến chết, họ đã tuyên xưng Chúa Kitô tử nạn và sống lại nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Kitô phục sinh: trong Người họ lãnh nhận ơn cứu độ.
 
Anh chị em là dòng dõi các thánh Tử Đạo. Anh chị em là những người được tuyển chọn. "

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy (Kn 3:7). Những tia lửa sẽ rực sáng, những ánh đèn phản chiếu nguồn quang minh rự rỡ. Chính trong Chúa Kitô anh chị em đã tham gia vào cuộc khổ nạn Thập giá của Ngài để hôm nay anh chị em được tham gia vào việc cứu độ trần gian mà Ngài đã khởi sự và hoàn tất.

- Phêrô: "Lạy Thầy, Thầy đi đâu (Quo vadis, Domine)?"

- Chúa Giêsu: "Thầy phải trở lại Roma để chịu đóng đinh một lần nữa".