Cảm Nghiệm của các Đoàn Viên #20: Đôi Lời Tâm Tình
DIỄM CA
“Ta gọi con bằng chính tên con. Con là của riêng Ta.” (Isaiah 43:1)
Trước Thánh Nhan Chúa Linh Thiêng,
Con quỳ bầy tỏ niềm riêng nữ tỳ.
Nguyên dâng Chúa tuổi xuân thì.
Theo Ngài con chọn tu trì ẩn thân.
Tháng ngày được Chúa đỡ nâng,
Khi con vấp ngã sa chân nặng nề.
Lúc con lỗi ước hẹn thề,
Ngài giang tay rộng đón về thứ tha.
Ôi! Lòng Chúa thật bao la,
Muôn đời con hát diễm ca ân tình.
Maria Minh Yến, Nữ Tỳ của Chúa, 18/7/2015
DIỄM CA
“Ta gọi con bằng chính tên con. Con là của riêng Ta.” (Isaiah 43:1)
Trước Thánh Nhan Chúa Linh Thiêng,
Con quỳ bầy tỏ niềm riêng nữ tỳ.
Nguyên dâng Chúa tuổi xuân thì.
Theo Ngài con chọn tu trì ẩn thân.
Tháng ngày được Chúa đỡ nâng,
Khi con vấp ngã sa chân nặng nề.
Lúc con lỗi ước hẹn thề,
Ngài giang tay rộng đón về thứ tha.
Ôi! Lòng Chúa thật bao la,
Muôn đời con hát diễm ca ân tình.
Maria Minh Yến, Nữ Tỳ của Chúa, 18/7/2015