(Cảm hứng Gioan 11:45-56)
Ơi Pharisiêu, ơi Caipha,
Các ông thực kỳ lạ!
Chỉ vì ghen tức Chúa
Hít độc khói Satan.
Việc Giêsu rao giảng
Về Thiên Đàng vĩnh phúc
Việc Giêsu mọi lúc
Gia ân phúc cho dân...
Mắc mớ gì các ông
Hà cớ chi ghen tức
Lại sợ bọn quan tước
Vì Giêsu nổi tiếng
Cướp đất Ísrael?
Các ông có khùng không
Hai chuyện chẳng dính nhau
Nhưng vì lợi thế gian
Các ông mưu hại Chúa.
Ơi Caipha thượng tế,
Mà chẳng lo an dân
Hướng tâm họ về Chúa
Nhưng tâm lại chất chứa
Lắm mưu mẹo satan
Toa rập giết Giêsu…
Ơi Giêsu Thiên Tử,
Thân là Vua Trời Đất
Lại chật vật ẩn cư
Ra ngoại biên tâm sự
Chỉ nhóm bạn tri âm
Không thể vào Salem
Giáng phúc như mọi ngày.
Suy ra cho con thấy
Tâm hồn ai đen bấy
Chẳng thể nhận ơn thiêng
Trí năng cũng chết chìm
Giống như kẻ khùng điên
Chúa đành rời bỏ đi
Thân Người như bị trói
Thấy ai yêu mến Chúa
Như được cởi trói ra
Kết làm bạn tâm giao.
Còn hồn nhiễm độc ghen
Khác nào trời tăm tối
Ngôn hành đều lén lút
Như độc khói satan
Luẩn quẩn cùng gian manh
Trong cái vòng bế tắc
Nơm nớp sợ người biết
Cái tâm đen gớm ghiếc
Nên tìm cách lấp liếm
Vu cáo thế cho xong
Nhắm thủ lợi phủi tay
Nhưng ngay chính bản thân
Tội rành rành chẳng biết
Kẻ đã bị nhiễm khói
Tắt thở rồi còn đâu
Vì hồn nhiễm bụi đen
Nào có ai thông thoáng
Độc khói bủa vây lấy
Hồn đã ra hôn mê.
Ôi độc khói tức ghen
Đấy là tròng hủy diệt.
Thứ Bảy Cuối Mùa Chay
Ngày 8/4/17
Sóng Biển