1. Hạnh phúc không phải là thay đổi được người khác, mà là thay đổi được chính mình để bản thấy cảm thấy dễ chịu, vững vàng hơn.
2. Hạnh phúc không phải là thành công lấy lòng được người khác. Hạnh phúc là khi ta không phải làm bộ làm tịch để được yêu mến, thoải mái là chính bản thân mình.
3. Hạnh phúc không phải là người ta cho bạn bao nhiêu tiền. Hạnh phúc thật sự là người ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để ở bên bạn.
4. Hạnh phúc không phải là kiểm soát, cái gì cũng biết. Hạnh phúc thực sự là biết nắm biết buông, hồ đồ một cách khôn ngoan, không cần để tâm những chuyện không xứng đáng.
5. Hạnh phúc không phải là kết hôn đúng tuổi. Hạnh phúc là dù có một mình vẫn tự do tự tại, không cần phụ thuộc ai.
6. Hạnh phúc không phải là làm bà chủ, sếp to. Hạnh phúc là kể cả khi ta chỉ muốn ở nhà nấu cơm, giặt giũ, người ta thương vẫn thương và tôn trọng ta không đổi.
7. Hạnh phúc không phải là có một người yêu lý tưởng: Cao trên mét tám, mặt mũi lịch thiệp đẹp trai tuấn tú, không gầy quá, không béo quá, học thức cao, tuyệt đối không liếc nhìn các cô gái khác bao giờ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
8. Hạnh phúc là được ở bên người vì mình mà chịu để tâm, hy sinh từng thứ nhỏ nhỏ, ví dụ như mùa hè chịu cùng mình nghe ve kêu ếch nhảy, mùa thu sẽ đi ngắm lá đỏ trên núi, mùa đông lại dẫn mình đi tắm suối nước nóng giữa tuyết trắng mênh mông.
9. Hạnh phúc không phải là trẻ mãi không già. Hạnh phúc là đến khi có tuổi, ta có tri thức, kinh nghiệm, nhất là khí chất trầm ổn cuốn hút mà chỉ khi kinh qua nhiều chuyện mới có được.
10. Hạnh phúc không phải là một điều của riêng mình. Những người xung quanh vui vẻ, bản thân ta cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc.
11. Hạnh phúc không phải là ngày ngày yên bình chẳng gặp biến cố. Hạnh phúc là biết trân trọng hiện tại, sống hết mình cho giây phút này.
ST