CN 6690: MƠ CHỒNG TRỞ VỀ THĂM VỢ
Nguồn: Spiritdaily.com
Bà Cindy Shepard, một cư dân ở vùng North Syracuse, tiểu bang New York kể về giấc mơ của bà như sau:
“Cách đây một tuần thì tôi mơ thấy người chồng quá cố của tôi là anh Tom trở về nhà. Anh Tom đã qua đời gần 2 năm rưỡi qua. Đêm hôm ấy trước khi đi ngủ, tôi ngồi đọc kinh Mân Côi.
Khi tôi đang đọc kinh Tin Kính, đến đoạn: "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công..."
Thì ngay lập tức tôi nghĩ đến chồng tôi khi đọc về: Các Thánh Thông Công. Thế rồi tôi lần chuỗi Mân Côi xong và nằm trên ghế sô pha để ngủ. Tôi bắt đầu nằm mơ và trong giấc mơ tôi thấy điện nhà mình bị cúp. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng chân của ai đó đang đi xuống lầu. Rồi tôi nghe tiếng của chồng tôi là anh Tom kêu tên tôi:
"Cindy! Cindy!’
Tôi cố gắng gọi tên anh Tom nhưng không hiểu tại làm sao mà tôi không thể nói được. Thế rồi tôi mơ thấy anh đi vào phòng và gọi tên tôi lần thứ ba.
Lần này, tôi có thể mở miệng và hỏi anh Tom:
"Anh Tom, anh về đấy à?"
Anh ấy đáp:
‘Ừ, anh đây!"
Nói xong thì anh ấy cầm lấy tay của tôi. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế sa lông. Anh đặt đầu của tôi vào lồng ngực của anh.
“Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện và mùi hương của anh dù là tôi đang nằm mơ. Rồi anh ấy từ từ rời xa tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy cần phải níu kéo anh lại và ôm chặt lấy anh. Nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi tỉnh dậy và hiểu rằng thật sự chồng tôi đã trở về thăm viếng tôi."
“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy anh Tom không chỉ là người chồng tôi mà còn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi cám ơn anh ấy đã trở về nhà để thăm tôi. Tôi cũng cảm tạ Chúa đã cho phép anh ấy trở về nhà để thăm tôi."
"Bài học sâu sắc nhất trong đức tin Công Giáo là điều chúng ta có sự hiệp thông giữa các thánh. Tôi muốn nói để mọi người hiểu rằng tình yêu là điều vĩnh cửu mà không bao giờ chấm dứt."
Kim Hà, 12/3/2024