CN 6694: THIÊN ĐÀNG GIẢI CỨU (1)
Nguồn:Spiritdaily.com, Forums of the Virgin Mary
Có khi Thiên Đàng can thiệp trong lúc có tình hình căng thẳng và hỗn độn xẩy ra. Có bao giờ mà bạn tự hỏi xem liệu cuộc đời mình có sự giúp đỡ của Thiên Đàng hay không?
Trong cuộc đời luôn có những trở ngại mà chúng ta phải đối diện. Và trong những tình huống khó khăn ấy, hay trong lúc chiến tranh, chẳng hạn như tại Ukraine thì thường có phép lạ xẩy ra.
Có những chứng từ cho thấy dường như Thiên Đàng can thiệp và các phép lạ xẩy ra để cứu nhiều sinh mạng. Chẳng hạn như khi động đất thì người ta bị đè bẹp dưới những xà bần gạch đá, họ không có đủ nước hay thực phẩm để ăn uống. Tuy nhiên, họ có sự bảo vệ và an ủi của Đức Mẹ Maria.
Từ đó, mọi người sẽ khám phá ra bàn tay uy quyền của Chúa đang hoạt động giúp đỡ con người trong những giờ phút khó khăn nhất. Đó là những phép lạ phi thường xẩy ra để chứng tỏ rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta.
Chúng ta cần biết những chứng từ phép lạ ấy để củng cố thêm đức tin, và để tự nhắc nhở rằng Chúa luôn bảo vệ chúng ta dù là trong những hoàn cảnh đen tối nhất.
Một trong những phép lạ can thiệp nổi tiếng nhất của Thiên Đàng đã xẩy ra vào năm 1986 ở Hoa Kỳ. Đó là vụ tàn sát tại vùng Cokeville Miracle vào ngày 16/5/1986, tại thành phố Cokeville, tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ.
Lúc đó có vài kẻ sát nhân đem súng và bom đến trường học này. Họ đã bắt 154 người làm con tin tại trường tiểu học Cokeville Elementary School, nước Hoa Kỳ. Đa số nạn nhân là học sinh tiểu học.
Trong lúc cả trường học đang bị tấn công thì có một số học sinh nhỏ bắt đầu nghe thấy tiếng các thiên thần hướng dẫn các em rằng có những điều lớn sắp xẩy ra nhưng xin các em đừng sợ.
Trong lúc ấy có những học sinh khác nhìn thấy các thiên thần sáng láng. Các ngài mặc áo choàng trắng. Các ngài cầm tay nhau, bay lượn trên không trung. Có thiên thần bay lên đến trần nhà. Các ngài bay lơ lửng trẻn không khí.
Cũng có các em học sinh khác nhìn thấy sự giúp đỡ của những linh hồn người thân của các em mà đã qua đời.
Lúc ấy cũng có một người phụ nữ mặc áo trắng rất sáng láng xuất hiện. Bà bảo các em là hãy đi qua lối cửa sổ thì mọi người sẽ được cứu thoát.
Có một số học sinh nói rằng họ nhìn thấy một thiên thần cao lớn đứng giữa họ và trái bom. Vị thiên thần ấy đưa hai cánh ra để bảo vệ các học sinh.
Có một số học sinh khác thì nói rằng họ nhìn thấy các thiên thần vây quanh thành hình vòng tròn ở chung quanh trái bom. Thế rồi trái bom nổ, phá huỷ nhiều chỗ trong trường học nhưng không ai bị thương mà cũng chẳng ai bị chết.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót bảo vệ nhân loại khỏi chiến tranh, bom đạn nguyên tử và khỏi sự chết.
Xin Chúa ban hoà bình cho nhân loại chúng con. Amen.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình cứu giúp chúng con. Amen.
Kim Hà, 16/3/2024