18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CN 5310: Đếm các ơn lành mà Chúa và Mẹ ban cho gia đình tôi #3 (17-24)

28 Tháng Sáu 202212:46 CH(Xem: 871)

Picture from Stormy Escape 7CN 5310: Đếm các ơn lành mà Chúa và Mẹ ban cho gia đình tôi #3 (17-24)

17. THOÁT TAI NẠN

Trong suốt cuộc đời của tôi, đã có nhiều lần tôi suýt bị đụng xe trên xa lộ. Có một lần tôi đi trên lối đi nhanh của xa lộ. Bỗng dưng cả đoàn xe trước mặt tôi ngừng lại. Khi ấy, tôi đang lái xe rất nhanh, ngay lập tức theo phản ứng tự nhiên, tôi vội vàng lái xe nhẩy sang một lối đi khác. May mà lối đi ấy không kẹt xe nên không đụng xe nào. Nếu không thì tôi đã đụng một đoàn xe đậu trước mặt tôi rồi. Tôi run rấy cảm tạ Chúa và Thiên Thần Bản Mệnh của mình.


18. BỊ ĐỤNG XE NẶNG NHƯNG KHÔNG SAO

Xe tôi đang đi trên đường đi Lễ thì bị một người khác đang lái xe thật lớn đụng vào. Xe của tôi bi hư hại hoàn toàn và bẹp dúm. Nhưng may mà vợ chồng tôi không bị thương tích nặng. Thiên Thần Bản Mệnh đã cứu mạng chúng tôi.


19. CHÚA AN ỦI TÔI

Tôi rất đau khổ về người con trai lớn của mình. Vì thế nên mỗi ngày khi đọc kinh trước Ảnh Thánh Lòng Thương Xót Chúa (LTX), tôi luôn luôn khóc lớn và khóc rất não nề.

Một hôm, trong lúc tôi đang đọc kinh thì chuông điện thoại nhà của tôi reo lên không ngừng. Chuông reo to xong lại tắt. Khi tôi bốc phone lên thì có tiếng báo tin của cô Donna trong nhóm cầu nguyện. Cô bảo tôi rằng:

"Cô Hà ơi, con đang đọc kinh LTX Chúa, con không hề cầu nguyện cho cô nhưng con thấy Chúa Giêsu hiện ra. Chúa bảo con phải chuyển thông điệp này cho cô:

"Kim Hà ơi, con đừng khóc nữa! Hãy ca ngợi Chúa đi, Chúa sẽ làm hết mọi việc cho con."

Tôi nghe xong thì cảm động quá nên từ đó, tôi không còn khóc nữa vì biết Chúa luôn quan tâm và thương xót gia đình mình.


20. CHÚA LUÔN TỎ TÌNH YÊU CỦA NGÀI CHO TÔI

Ngày trước, trong tận cùng của nỗi đau đớn, tôi đi tìm Chúa tại nhà thờ, qua các nhóm cầu nguyện, qua những cuộc hội thảo của nhóm Canh Tân Đặc Sủng người Mỹ gọi là nhóm Renewal groups. Tôi say sưa học hỏi Thánh Kinh và lắng nghe những cảm nghiệm đánh động của những người chứng.

Một hôm, tôi đang ngồi nơi hàng ghế dưới. Cả một hội trường đang ca ngợi Chúa thì bỗng dưng có một phụ nữ Mỹ đang ngồi ở hàng ghế trước tôi, bà quay xuống ôm hôn tôi thắm thiết, rồi bà nói với tôi rằng:

"Chúa bảo tôi hãy ôm hôn chị và nói với chị rằng: 'Cha yêu thương con!' "  

Tôi mừng rỡ đến chẩy nước mắt. Chúa chưa bao giờ bỏ rơi ai trong nỗi khốn cùng của đời người. Tôi chợt nhớ lời của Thánh Teresa Avila rằng:

"Những ai đến gần Chúa Giêsu thì thường gặp những cơn thử thách rất lớn lao!" 

21. GIA ĐÌNH BỊNH COVID 19


Kể từ ngày 19/6/2021 trở đi, đại gia đình tôi cùng đi dự đám cưới người cháu của gia đình. Sau đó thì lần lượt gia đình tôi có tất cả là 21 người bị bịnh COVID-19, dù cho có chích ngừa hay chưa chích ngừa. Có mấy người trong gia đình bị hai lần bịnh COVID-19. Tạ ơn Chúa là không ai bị chết cả.


22. ĐƯỢC CHÚA THANH TẨY

Trước đây, tôi có một giấc mơ rất sống động đến nỗi khi thức dậy, tôi vẫn còn nghe văng vẳng những lời nói của Chúa Giêsu ở bên tai mình. Tôi mơ thấy Chúa Giêsu hiện ra với tôi. Chúa giơ tay ngoắc tôi lại gần Ngài. Tôi sợ quá nên trốn chui, trốn nhủi trong đám người đang bị bịnh cùi vì không dám đối diện với Chúa. Sau đó, Chúa nắm lấy tay tôi và nhận chìm tôi trong một hồ nước. Ngài bảo tôi:

"Ta thanh tẩy con và sẽ sử dụng con để chữa lành cho những người bịnh."

Tôi thức giấc mà vẫn còn bàng hoàng và bối rối.


23. Đức Mẹ Naju, Đại Hàn trừ quỷ ra khỏi con trai tôi

Năm 1997, con trai tôi bị ma tuý hoành hành. Cháu mất việc làm và sống lang thang. Tôi bèn đưa cháu vào trong một nhóm cầu nguyện Kinh Mân Côi. Lúc đó, chị trưởng nhóm tên Lan đặt tượng Đức Mẹ Naju lên đầu con tôi. Khi ấy, cháu cứ nhắm mắt lại vì không muốn nhìn Đức Mẹ. Chị Lan thì cứ ra lệnh cho nó mở mắt ra mà cầu nguyện với Mẹ. Thế rồi cả nhóm cùng cầu nguyện cho cháu. Lúc đó tôi ngồi đối diện với cháu. Thình lình con tôi bỗng la lớn lên:


"Mẹ ơi, mắt của con bị nổ rồi."

Tức thì hai con ngươi trong mắt của cháu lồi to ra ngoài như hai cái trứng gà, dường như sẵn sàng hai con người như muốn văng ra khỏi đôi mắt cháu. Hai con ngươi trong mắt nó quay vòng vòng.

Khi cháu hét lớn lên thì đó là lúc quỷ trong người nó xuất ra khỏi đôi mắt cháu. Sau đó, cháu như hết sức lực nên nằm lăn ra đất một cách mệt mỏi. Cháu dường như không còn sức lực nữa. Chúng tôi sợ hãi quá nên cầu nguyện chuỗi Mân Côi không ngừng nghỉ. 

Còn chị Lan thì đeo ngay cho cháu một chuỗi áo Đức Bà Mầu Nâu và cũng là một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Từ đó cháu được an toàn và khoẻ mạnh.


24. CHÚA GỬI NGƯỜI GIÚP CON TÔI 

Trong lúc con tôi bị nghiện ma tuý thì tôi đi tìm sự khuyên giải của các nhà chuyên môn khải đạo (Counseling). Họ dạy tôi rằng phải dùng "Tough Love", tức là không nuông chiều con để nó ỷ lại mà phải tống cố nó ra khỏi nhà để nó học cách tự lập và hoán cải.

Thế là tôi buộc lòng phải đuổi cháu ra khỏi nhà. Tuy nhiên gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và mẹ tôi thì đi vào các nhóm cầu nguyện mỗi buổi tối để xin mọi người cầu nguyện cho con của tôi.

Hôm ấy chúng tôi tìm đến một liên nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng ở giáo phận Orange. Liên nhóm này gồm có nhiều nhóm nhỏ, thường quy tụ vào mỗi chiều Chúa Nhật tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam để ca ngợi Chúa, học hỏi Thánh Kinh, cầu nguyện chung, chia sẻ cảm nghiệm chữa lành và đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa lành của Chúa cho nhau.

Ngày hôm đó có một phụ nữ trong nhóm cầu nguyện tên là chị Phượng. (ôi mới vừa gặp lại chị vào ngày 26/6/2022 vừa qua). Chị lên chia sẻ rằng:

"Ở góc đường bên cạnh nhà tôi có một thanh niên sống trong xe hơi, quần áo vứt tung toé. Cháu chích thuốc ma tuý, máu chảy ròng ròng nên trông rất thương tâm và tội nghiệp. Tôi đã đi ra gặp cháu, đem cơm nước cho cháu ăn, rồi tôi giúp giặt quần áo dơ cho cháu. Trông cháu rất đẹp đẽ mà không hiểu tại sao lại lâm cảnh bi đát như thế. Xin mọi người cầu nguyện cho cháu ấy thoát khỏi sự thống trị của ma tuý."

Khi nghe cảm nghiệm ấy thì cả gia đình tôi biết ngay là Chúa đã dùng chị Phượng để giúp đỡ cho con trai tôi. Tôi cũng lên làm chứng và kể lại câu chuyện ấy cho cả nhóm nghe. Chị còn cầu nguyện cho cháu và xin cả nhóm cùng cầu cho cháu. Chúng tôi rất cảm động vì lòng Nhân Lành của Chúa. 

Cả một nhóm mấy trăm người đều cảm động trước sự lạ lùng kỳ diệu của Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Điều lạ lùng là tại sao Chúa lại cho phép chúng tôi ở cùng một liên nhóm cầu nguyện với chị Phượng? Có lẽ là Chúa muốn báo cho chúng tôi biết là Ngài không bao giờ bỏ rơi con của tôi. Ngài đã cho phép chị Phượng giúp đỡ cho cháu. Tôi cảm động tạ ơn tình yêu cao cả của Ngài.


Lạy Chúa, Lạy Mẹ, con cám tạ ơn Chúa và ơn Mẹ đã chúc phúc cho gia đình con, đã sử dụng chúng con cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Amen.

(Tạm Hết)

Kim Hà, 28/6/2022