Những âm thanh du dương của bài hát “Đêm thánh vô cùng” (Silent Night) được vang lên mỗi dịp Giáng sinh có nguồn gốc từ một nhà thờ nhỏ ở ngôi làng Oberndorf, nước Áo.
Khi nhắc đến Giáng sinh, nhiều người vẫn không biết rằng đây là truyền thống bắt đầu ở thành phố Salzburg của Áo hơn 200 năm trước.
Lịch sử
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1818. Vào đêm Giáng sinh, một linh mục tên là Joseph Mohr ở thị trấn nhỏ Oberndorf lần đầu tiên biểu diễn cho giáo dân bài hát mừng mà ông viết cùng người bạn chơi đàn organ, Franz Gruber. Bài hát được viết ra để nâng cao tinh thần của giáo dân nghèo khó và mệt mỏi sau chiến tranh thời hậu Napoléon. Lời bài hát tuy đơn giản nhưng đầy hy vọng: "Stille Nacht, heilige Nacht – Silent Night, Holy Night".
Bài hát "Đêm thánh vô cùng" được bắt nguồn từ một thị trấn nhỏ ở Áo.
ST