Suy niệm II:
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng lề luật cũ để kiện toàn giới luật mới là yêu thương một cách trọn vẹn con người Tôi nhớ đến những người đã thấm nhuần lời dạy yêu thương của Chúa . Đó là mẹ thánh Têrêsa Ấn độ, qua lời nói với người muốn xin vào dòng của mẹ: “Chị đã thấy người linh mục nâng niu tấm bánh thánh trong tay thế nào thì vào đây chị cũng phải nâng niu, săn sóc những người tàng tật, ốm đau bẩn thiu đang bị vất ở rìa đường như vậy”. Hay nhà bác học Pastơ khi phải thực nghiệm tiêm vác xin vào một con vật mà ông đã phải đau khổ trằn trọc mãi vì không muốn làm hại gì đến sự sống của nó.
Tin mừng hôm nay, từ luật cấm giết người của thời Cựu ước, luật yêu thương ở mức tối thiểu sơ đẳng, Chúa Giêsu đã nâng lên cấm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm con người cả bằng lời nói chứ không chỉ việc làm. Cấm cả việc mắng chửi anh em mình. Chúa muốn ta diệt đi mọi hiềm khích, chia rẽ, bạo động ngay từ trong lòng mà thay vào đó là tình yêu thương nhau cùng con một cha trên trời.
Cũng như từ luật cũ cấm ăn trộm, ăn cắp, Chúa đã dạy còn phải cho đi, “Ai muốn kiện anh để lấy cái áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngòai’’ (Mt5,40). Từ đó, Ngài dẫn ta tới yêu thương cả kẻ thù mà chỉ có đạo Chúa mới dẫn ta lên đỉnh cao lòng yêu thương ấy.
Hôm nay Chúa còn dạy ta việc làm hòa với anh em còn quý hơn của lễ dâng cho Chúa. Chưa làm hòa với anh em là Chúa cũng cắt mối quan hệ tình yêu với chúng ta, rồi Chúa mới tiếp nhận nối lại: “Nếu khi anh sắp dâng của lễ mà nhớ còn có chuyện đang bất bình với anh em,hãy để của lễ lại đó đi về làm hòa trước đã…”. Ngài lại còn tiếp tục dạy ta qua câu chuyện phải đi làm hòa, thương lượng với đối phương để ta khỏi phải ra tòa. Qua đây Chúa muốn ta phải chủ động đi bước trước làm hòa, nối tình thân thiện, thay vì ngồi chờ đợi đối phương khi có điều xích mích xảy ra. Đi bước trước, có thể ta bị coi là đã thua, bị thiệt thòi về tinh thần hay vật chất… Nhưng ta được cái lớn hơn đó là biết thực thi lời Chúa, là đã yêu Chúa, được Chúa mãi yêu thương.
Lạy Chúa xin cho con luôn thấm nhuần những lời Chúa dạy, để con thực thi tình yêu thương ấy ngay nơi xứ sở quê hương mình để mọi người thấy mà ngượi khen Cha trên trời. Amen.
Ngọc Năng Bc
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng lề luật cũ để kiện toàn giới luật mới là yêu thương một cách trọn vẹn con người Tôi nhớ đến những người đã thấm nhuần lời dạy yêu thương của Chúa . Đó là mẹ thánh Têrêsa Ấn độ, qua lời nói với người muốn xin vào dòng của mẹ: “Chị đã thấy người linh mục nâng niu tấm bánh thánh trong tay thế nào thì vào đây chị cũng phải nâng niu, săn sóc những người tàng tật, ốm đau bẩn thiu đang bị vất ở rìa đường như vậy”. Hay nhà bác học Pastơ khi phải thực nghiệm tiêm vác xin vào một con vật mà ông đã phải đau khổ trằn trọc mãi vì không muốn làm hại gì đến sự sống của nó.
Tin mừng hôm nay, từ luật cấm giết người của thời Cựu ước, luật yêu thương ở mức tối thiểu sơ đẳng, Chúa Giêsu đã nâng lên cấm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm con người cả bằng lời nói chứ không chỉ việc làm. Cấm cả việc mắng chửi anh em mình. Chúa muốn ta diệt đi mọi hiềm khích, chia rẽ, bạo động ngay từ trong lòng mà thay vào đó là tình yêu thương nhau cùng con một cha trên trời.
Cũng như từ luật cũ cấm ăn trộm, ăn cắp, Chúa đã dạy còn phải cho đi, “Ai muốn kiện anh để lấy cái áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngòai’’ (Mt5,40). Từ đó, Ngài dẫn ta tới yêu thương cả kẻ thù mà chỉ có đạo Chúa mới dẫn ta lên đỉnh cao lòng yêu thương ấy.
Hôm nay Chúa còn dạy ta việc làm hòa với anh em còn quý hơn của lễ dâng cho Chúa. Chưa làm hòa với anh em là Chúa cũng cắt mối quan hệ tình yêu với chúng ta, rồi Chúa mới tiếp nhận nối lại: “Nếu khi anh sắp dâng của lễ mà nhớ còn có chuyện đang bất bình với anh em,hãy để của lễ lại đó đi về làm hòa trước đã…”. Ngài lại còn tiếp tục dạy ta qua câu chuyện phải đi làm hòa, thương lượng với đối phương để ta khỏi phải ra tòa. Qua đây Chúa muốn ta phải chủ động đi bước trước làm hòa, nối tình thân thiện, thay vì ngồi chờ đợi đối phương khi có điều xích mích xảy ra. Đi bước trước, có thể ta bị coi là đã thua, bị thiệt thòi về tinh thần hay vật chất… Nhưng ta được cái lớn hơn đó là biết thực thi lời Chúa, là đã yêu Chúa, được Chúa mãi yêu thương.
Lạy Chúa xin cho con luôn thấm nhuần những lời Chúa dạy, để con thực thi tình yêu thương ấy ngay nơi xứ sở quê hương mình để mọi người thấy mà ngượi khen Cha trên trời. Amen.
Ngọc Năng Bc