Sunday, September 24, 20239:40 PM(View: 2)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể chuyện của một người hành hương tên Marie Murphy: Bà Marie kể rằng bà đi hành hương khoảng 1 năm rưỡi sau các biến cố. Rồi bà đọc Thánh Kinh, lần chuỗi Mân Côi và ăn chay. Trong cuộc hành hương ấy bà đi nghe cha Danko giảng ở toà nhà mầu...
Sunday, September 24, 20239:03 PM(View: 5)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể chuyện của một người hành hương tên Marie Murphy: Ngày 19/5/2014, bà Marie Murphy kể cảm nghiệm của bà trên chương trình TV MaryTV's "Fruit of Medjugorje". Tôi ghi lại để kể cho quý đọc giả nghe. Mãi đến nay tôi mới viết ra. Bà Marie kể về
Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 25)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 24)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 32)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 44)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 41)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 31)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 38)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 42)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:

CN 4547: CẢM NGHIỆM MEDJUGOJRE TỪ NGƯỜI BẠN TRẺ #7

Monday, April 5, 202111:44 AM(View: 674)

meduCN 4547: CẢM NGHIỆM MEDJUGOJRE TỪ NGƯỜI BẠN TRẺ #7

LTS: Ba mẹ của Trinh Vương đã đi hành hương với một nhóm của chúng tôi. Sau đó, họ đề nghị để Trinh Vương đi hành hương với  một nhóm khác của chúng tôi. Hai người bạn trẻ là Trinh Vương và một người nam nữa đã quyết định đi tu sau khi hành hương về. Hoa quả của Medjugorje là Ơn Thiên Triệu. Đã có nhiều người trẻ sau khi đi hành hương thì về bỏ công việc để đi tu.

Trinh Vương vốn là một nữ dược sĩ rất dễ thương. Cô viết một cảm nghiệm rất chân thành. Xin chia sẻ với quý đọc giả. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt và đính kèm lá thư mà Trinh Vương viết bằng tiếng Anh. (Kim Hà)

Chào cô Kim Hà,

Cháu đã trở về nhà được vài tuần rồi. Từ khi về nhà, không có ngày nào trôi qua mà cháu không nghĩ về Medjugorje vì đó là một chuyến hành hương tràn đầy ơn lành của Chúa. Cháu rất là biết ơn cô.

Cám ơn cô đã đáp lời mời gọi của Đức Mẹ mà cố gắng tổ chức những chuyến hành hương tuyệt vời như thế này. Cô quả thật là một nhân chứng thật dám làm chứng cho Chúa Kito. Cháu có thể nhìn thấy sự đam mê của cô trong việc phụng sự Chúa. Do đó mà các chuyến hành hương mà cô tổ chức mang lại rất nhiều hoa trái lớn lao.

Cháu cảm thấy mình được chúc lành vì được làm một thành viên trong nhóm hành hương của cô. Cháu cảm thấy hạnh phúc được gặp gỡ những người siêng năng cầu nguyện và sinh hoạt hào hứng. Cháu cảm thấy quá ngạc nhiên với sự dấn thân của mọi người. Ai cũng siêng năng cầu nguyện cho nhau theo cách mà tình yêu Chúa có thể làm cho chúng ta hiệp nhất. Cháu thấy mừng vui khi nhìn thấy hoặc nghe được các cảm nghiệm trong nhóm.

Họ kể lại cảm nghiệm về các kinh nghiệm của họ để cho người khác có chung niềm vui như cháu đã có.

Medjugorje là một nơi mà cháu rất muốn ai ai cũng có cảm nghiệm. Một khi đã đến nơi ấy thì khi bạn về, bạn sẽ không còn là con người cũ nữa rồi.

Dường như bạn đã cảm nhận rằng bạn tìm thấy và lấy được một mảnh của Thiên Đàng rồi chia sẻ với những người ở đây và vớii những người còn ở nhà.

Các khách mời trong những buổi nói chuyện ở nhà thờ đã đến nói chuyện và cũng đã đụng chạm tới tâm hồn cháu.

Các thông điệp làm cho cháu yêu mến. Khi cháu lắng nghe cô Natasha nói chuyện thì cháu có thể hình dung tình trạng sinh sống trong hoàn cảnh vật chất, của cải thu tóm và tình bạn giả dối...Họ đã đặt mọi vật quan trọng hơn Chúa.

Là một người trẻ sống trong cuộc đời và ở trong một thế giới kim tiền. Họ đi học trong nhiều năm. Họ chỉ muốn có vật chất và tình bạn giả dối và nghĩ lầm rằng chúng sẽ đem đến hạnh phúc. Tuy nhiên đó là sự sai nhầm mà lại tưởng đó là sự thật viên mãn. Nó kéo dài trong một thời gian ngắn. Bạn sẽ cảm thấy trống rỗng một cách nhanh chóng thôi. Chỉ có Chúa mới có thể làm cho mọi sự hoàn tất. Chỉ có Chúa mới lấp đầy nơi trống vắng của chúng ta.

LM Slvec nói chuyện rất tốt. Cháu nhớ rằng ngài nói là chúng ta sống trong một xã hội có quy chế và chúng ta muốn tìm câu trả lời vì chúng ta muốn tránh sự đau khổ của thánh giá. Vì thế thay vì tìm sự trả lời, chúng ta cần nói: “Lạy Chúa, con không biết nhưng con sẵn sàng."

Giống như Đức Mẹ đã làm, cô Nancy đã nói về sự bảo vệ của Đức Mẹ, không phải là sẽ loại trừ thánh giá và khó khăn khỏi cuộc sống chúng ta. Tại Medjugorje, cháu có thể tìm được hạnh phục thật bằng cách thần phục Chuâ và đặt ngài là ưu tiên thứ nhất trong cuộc đời cháu. Cháu học được hồng ân đơn sơ, không sợ hãi, và quyền năng chữa lành của một nụ cười.


Xin cô cầu nguyện cho gia đình cháu vì cháu tiếp tục cầu nguyện cho cô và gia đình thân thương của cô.


Cháu Trinh Vương,
Stockton, California

Kim Hà dịch thuật, 5/4/2021


ORIGINAL LETTER FROM MS. TRINH VƯƠNG

It’s been a couple weeks since I’ve been back and not a single day has gone by that I haven’t thought about what a blessing the trip was and how grateful I am.

You are a true witness to Christ and I see your passion for The Lord and how your pilgrimages has born great fruits.  It was such a blessing for me to be a part of the pilgrimage and be able to meet such great and devoted people. 

I was in awe of the willingness of everyone to pray for one another and how God’s love enabled us to get along in such unity. It made me so happy when I saw or heard a testimony from someone in the group about their personal experiences. I wanted others to experience the same sense of joy that I get.

Medjugorje is a place I wish everyone could experience because once you go there, you don’t return as the same person. It’s as if you take a piece of heaven and share it with those back home. The talks given by the guest speakers really touched me because I was able to personally relate to each of the messages. 

When I was listening to Natasha’s talk, I related to her situation in terms of living in a society where material possessions and false friendships take priority over God.  As a young person living in a materialistic world, you go to school for many years, then work so hard to acquire material goods that you mistakenly think that it will bring happiness.  However, that is a false sense of happiness. That is a false sense of fulfillment and it lasts for a very short amount of time and you feel empty very soon after. Only God can fulfill us.

Father Slvec’s talk was very beautiful; I remembered he said that we live in a service oriented society where we want to find answers to everything. We try to find answers because we want to avoid the suffering/the crosses.  So instead of constantly seeking answers, we need to say, “Lord I don’t know, but I’m ready.” Just like Blessed Mother did. 

Nancy, also made a great comment about the protection of Blessed Mother does not mean it will eliminate us from crosses and hardships in our life.  In Medjugorje, I am able to find true peace that is only acquired by surrendering to God and placing him as a priority in my life. I learned the gift of simplicity, being not afraid, and the healing power of a smile. Please pray for my family as I continue to pray for you and your loved ones.

Trinh Vương
Stockton, CA