CN 4713: CUỘC HIỆN RA CỦA THÁNH GIUSE ĐƯỢC CÔNG NHẬN
https://www.ncregister.com/blog/major-apparitions-of-st-joseph-are-approved
Đức Giám Mục đã công nhận cuộc hiện ra của Thánh Giuse cùng với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu ở nước Ba Tây (Brazil). Nhiều người biết về cuộc hiện ra của Mẹ Maria được công nhận nhưng chỉ có một số người biết được có những cuộc hiện ra tại vùng Itapiranga, nước Ba Tây từ năm 1994-1998, trong đó có Thánh Giuse hiện ra với Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Vào tháng 1 năm 2010, sau nhiều cuộc điều tra và nghiên cứu, cầu nguyện, chiêm niệm, quan sát và nhìn thấy sự triển nở của đức tin của hàng ngàn người, giáo quyền địa phương là GM Carillo Gritti đã tuyên bố chấp nhận cuộc hiện ra ở vùng Itapiranga là hiện tượng siêu nhiên.
Ngài nói rằng ngài đang nghiên cứu cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ từ năm 2005-2010, kêu gọi lòng sùng kính đến 3 Thánh Tâm: Chúa Giesu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, một bước đầu để xây dựng một Đền Thánh và đó sẽ là một nơi hành hương. Ơn hoán cải mà chỉ có Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria có thể sử dụng và soi sáng cho các linh hồn để có những thị kiến và thông điệp của Chúa.
Với sự công nhận của giáo quyền, Thánh Giuse bước thêm bước nữa, Ngài tiếp tục sứ vụ của Ngài là một người Nam mà từ vĩnh cửu Thiên Chúa đã chọn Ngài để đứng đầu Thánh Gia.
Năm 1962, Danh Thánh Ngài được cộng thêm vào lời cầu nguyện thứ nhất trong Thánh Lễ. Năm 2013, vào ngày 1 tháng 5, lễ kính Thánh Giuse, ĐGH Phanxico đã đặt Thánh Giuse vào tất cả các lời cầu nguyện trong Thánh Lễ.
Kể về nguyên nhân thì vào năm 1994, có một sinh viên ở vùng Manaus, nước Ba Tây là anh chàng 22 tuổi tên là Edson Glauber được Đức Mẹ hiện ra cùng với Chúa Giê su và Thánh Giuse. Cuộc hiện ra tiếp tục khi anh ta trở về quê nhà ở vùng Itapiranga, tại vùng tây nam thành phố Sao Paulo và cách Rio de Janeiro khoảng 880 dặm, cách 770 dặm khỏi nơi hiện ra khác tại vùng San Nicolas, nước Argentina.
Mẹ của anh Edson là bà Maria do Carmo cũng nhận được một số các cuộc hiện ra khác. ĐGM Gritti, vừa qua đời vào tháng 6 năm 2020, đã gặp gỡ 2 mẹ con nhiều lần. Ngài cử hành Thánh Lễ công cộng tại nơi hiện ra và giúp đỡ xây dựng ngôi thánh đường tại nơi ấy.
Đức Mẹ Maria hiện ra ở nơi đó với tước hiệu "Nữ Vương Mân Côi và Hoà Bình" (Queen of the Rosary and of Peace). Giống như ở Fatima, các thông điệp của Mẹ nhấn mạnh đến nhu cầu hoán cải, cầu nguyện chuỗi Mân Côi, dự Thánh Lễ, xưng tội, rước Lễ và làm việc thống hối để cứu thế giới khỏi nạn vô thần và tội lỗi. Đức Mẹ và Chúa Giê su mong muốn thiết lập việc sùng kính Thánh Tâm Rất Thanh Khiết Thánh Giuse.
Những mặc khải và lời hứa
Những mạc khải chỉnh của Thánh Giuse bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 1998. Ngài nói về việc sùng kính Thánh Tâm Thanh Khiết của Ngài và Ngài ban các lời hứa. Ngài bắt đầu nói:
“Hỡi con của Cha, Chúa chúng ta đã gửi Cha đến nói với con về tất cả các ơn lành mà các tín hữu sẽ nhận được từ Thánh Tâm Rất Thanh Khiết của Cha. Chúa Giesu và Vị Hôn Thê Hồng Phúc của Cha muốn Cha được tôn vinh. Qua việc sùng kính Thánh Tâm Thanh Khiết Cha, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi khỏi bàn tay của ma quỷ. Thiên Chúa chúng ta cho phép Cha tỏ lộ cho con qua lời hứa của Thánh Tâm Cha.
“Cha rất công bằng và công chính dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Tất cả những ai làm việc sùng kính Thánh Tâm Cha sẽ được thanh khiết, công chính và thánh thiện trong Nhan Thánh Chúa. Cha sẽ tuôn đổ trên các con những ơn lành và đức tính và làm cho các con trưởng thành mỗi ngày trên con đường thánh thiện."
Ngày hôm sau đó, Thánh Giuse đến với Chúa Giesu Hài Đồng đang tựa đầu trên Trái Tim Ngài. Thánh Giuse tỏ lộ rằng Chúa muốn ban muôn ơn lành cho những ai làm việc sùng kính Ngài.
“Con của Cha là Chúa Giesu mà Cha nuôi dưỡng trên trần gian với tình yêu của một người Cha. Chúa mong muốn tất cả mọi người thực hành việc sùng kính Thánh Tâm Cha đối vớ tất cả những ai cần ơn lành từ Thiên Đàng.”
Trong những cuộc hiện ra trước đó, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giesu công nhận với anh Edson rằng Thánh Giuse đã được Chúa ban cho quyền năng và vinh quang lớn lao và Chúa muốn mọi người và thế giới thánh hiến cho Thánh Tâm Thánh Giuse.
Kim Hà, 28/5/2021