25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 16)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 19)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 63)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

Đức Mẹ dạy THÁNH ĐA MINH VỀ KINH MÂN CÔI

12 Tháng Sáu 20217:28 SA(Xem: 988)
m4Đức Mẹ dạy THÁNH ĐA MINH VỀ KINH MÂN CÔI
 
Lúc sinh thời, Thánh Đa Minh đã có lần quả quyết : ‘‘ Không có cách nào cứu vãn tình thế cách hiệu lực bằng đọc và suy gẫm mầu nhiệm kinh Mân Côi’’.
 
1. Khí giới truyền giáo hiệu lực: Kinh Mân Côi
 
Cha Đa Minh đã nhắc lại kinh nghiệm mục vụ trên đây bởi vì chính ngài đã dùng khí giới kinh Mân Côi để chống lại bè rối Albigeois.
 
Bè rối này chủ trương rằng: con người không có quyền tự do, tự chủ. Con người bị hạ xuống ngang hàng với loài vật, sống hung dữ, oán thù và chém giết nhau. Như thế là không còn luân thường đạo lý nữa. Quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân, gia đình, xã hội bị phế bỏ, vì chúng không có nghĩa lý gì đối với hạnh phúc vật chất mà con người sống ở trên đời cần phải được thỏa mãn trước khi chết. Vì chết rồi là hết mọi sự : không có đời sau.
 
Trong thông điệp ‘Consueverunt’ (Đã thành truyền thống) (1569), Thánh Giáo Hoàng Piô V đã tóm tắt bối cảnh lịch sử Giáo Hội bấy giờ như sau : ‘Thế kỷ XII bè rối Albigeois (tỉnh Albi, Pháp) đã nổi lên như vũ bão và lũng đoạn đức tin công giáo cả vùng Nam nước Pháp và vùng Bắc nước Ý. Họ xách động nhân dân căm thù ghen ghét để rồi mưu sát hàng giáo sĩ và tu sĩ’.
 
Ở giữa cánh đồng truyền giáo, cha Đa Minh thấy tình thế quá nguy ngập, đã ngửa mặt lên trời cầu nguyện và đặt hết tin tưởng vào Đức Mẹ. Đáp lại lòng nhiệt thành sùng mến ấy, Đức Mẹ đã soi sáng cho ngài một phương pháp cầu nguyện vừa hiệu lực, vừa thích hợp dễ dàng với mọi lớp người, mọi hoàn cảnh. Phương pháp đó là kinh Mân Côi ».
 
Lần khác, trong lúc tha thiết cầu nguyện xin Đức Mẹ cứu các linh hồn và Giáo Hội của Chúa, bỗng nhiên cha Đa Minh thấy Đức Mẹ hiện ra với ba đoàn trinh nữ y phục lộng lẫy như các công chúa. Mỗi đoàn gồm 50 trinh nữ phục sức khác nhau hầu cận Đức Mẹ.
 
Đức Mẹ phán với cha Đa Minh:
 
"Hỡi con, con nên biết, một lần nữa Mẹ đã xin được ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Vậy con hãy chịu khó giảng dạy cho dân chúng biết cầu nguyện và suy gẫm các mầu nhiệm trong đạo thánh, bắt đầu từ màu nhiệm Sứ Thần Thiên Chúa đến truyền tin cho Mẹ."
 
Nói đến đây, Đức Me lần lượt chỉ vào ba đoàn trinh nữ mặc ba màu áo trắng, đỏ vàng. Rồi Mẹ sẽ dạy cho con hiểu ý nghĩa các mầu nhiệmVui, Thương, Mừng cùng với các nhân đức mà Chúa Giêsu, Mẹ và Thánh Giuse đã thực thi khi còn sống ở trần gian’.
 
Nhờ ơn soi sáng ấy, cha Đa Minh linh cảm thấy rằng : chắc chắn kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực đánh tan lạc giáo Albigeois. để cứu vãn Giáo Hội và nhân loại. Nên trong suốt thời gian truyèn giáo, cha Đa Minh đã miệt mài giảng về kinh Mân Côi như Đức Mẹ đã dạy.
 
2. Cuộc xuất thần kỳ diệu
 
Một hôm ngài đi từ Fanjeaux đến Prouille. Trời đã tối. Các nhà đều đóng kín. Cảnh vật đã yên giấc. Cùng quá, ngài đến nhà nguyện thánh Prouille quỳ ngoài hè, nức nở đọc: ‘Kính Mừng Maria đầy ơn Phúc ..’.
 
Bỗng nhiên ngài nghe tiếng nói:
 
«Hỡi con yêu dấu, Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con, như những bông hồng hái trong mưa ướt ». Nghe như thế, cha Đa Minh ngẩng đầu lên nhìn chung quanh tìm Đức Mẹ. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy đen tối của đêm khuya… Ngài lại sốt sáng đọc tiếp ‘Kính Mừng Maria …’"
 
Mỗi lần đọc, cha Đa Minh sấp mình xuống đất, xin Đức Mẹ cứu các linh hồn về cho Chúa. Sau cùng cha thốt lên :
 
«Mẹ bỏ con rồi sao ? Mẹ xem, làm gì con có thể đến với Mẹ với tâm hồn hoan hỉ được, khi tại Fanjeaux, thù địch của Mẹ đang đắc thắng ?"
 
Bỗng nhiên lại có tiếng nói lên trong đêm tối :
 
«Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ nhiều hoa Mân Côi thật xin đẹp. Hãy hái cho Mẹ những hoa hồng Mân Côi bất diệt. Mẹ sẽ dùng chúng để cứu các linh hồn ».
 
Cha Đa Minh thưa :
 
«Xin Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào là tuyệt hảo nhất ».
 
Đức Mẹ trả lời :
 
«Những hoa hồng hoàn hảo nhất là những kinh Kính Mừng con đang đọc ».
 
Cha Đaminh sung sướng với niềm hy vọng trào dâng. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiển hiện rõ ràng, nghiêng mình nâng cửa nhà nguyện Prouille cho cha Đaminh vào.
 
Mặt Đức Mẹ xinh đẹp, áo của người trắng hơn tuyết, một mùi hương thơm ngào ngàt tỏa ra…
 
Ngây ngất quá ! Cha Đa Minh bất tỉnh …
 
Đức Mẹ phán:
 
«Đa Minh, con hãy khéo léo đừng để tàn úa những đóa hoa hồng ngào ngạt hương thơm bay lên tới tòa Chúa Ba Ngôi.
 
Con không thể hái tất cả được, nhưng con hãy chọn lựa trong khi suy gẫm, những đoá hoa nào đối với con là nồng nàn hương thơm nhất ».
 
Cha Đaminh nghĩ ngay đến Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, vì đó là khởi đầu công trình cứu chuộc nhân loại. Rồi ngài cầu nguyện:
 
«Lạy Đức Chúa Cha, con xin dâng lên Chúa những đóa hoa tươi thắm với những nhịp sống đầu tiên đập trong cung lòng Ngôi Hai Nhập Thể.
Con xin dâng lên Chúa sự vui mừng thánh thiện của Trái Tim tinh tuyền Mẹ Maria».
 
Cha Đa Minh quay lại nhìn Đức Mẹ và kính chào:
 
«Kính Mừng Maria … »
 
Lập tức chín phẩm Thiên Thần hoà nhịp ca tụng Mẹ. Đức Mẹ nói với cha Đa Minh:
 
«Hỡi Đa Minh, Mẹ cám ơn con, vì con đã kết thêm hoa hồng vào tà áo của Mẹ. Mẹ sẽ cho con tìm được nhiều linh hồn thanh niên thiếu nữ để con dâng tiến cho vua cả. Mẹ cũng sẽ trang điểm con bằng mùa hoa nở:
Đức khiêm nhường, phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
Đức bác ái huynh để nhiệt tình lo đưa các linh hồn về với Chúa.
Đức khó nghèo để con biết mỉm cười khi phải nằm ổ rơm.
Đức khiết tịnh để con thành hiến lễ dâng cho Thiên Chúa.
Đức mến để con biết yêu thương và đưa các linh hồn về với Chúa Kitô Con Mẹ."
 
Đức Mẹ lại nói thêm:
 
«Con hãy cùng với Mẹ vào cánh đồng trên trời để hái những đóa hoa bất diệt ».
 
Cha Đa Minh sung sướng nắm lấy tà áo Đức Mẹ chu du qua các tầng mây cao xanh… Nơi đấy, ngài thờ Lạy Chúa, ngài nhìn thấy những kinh Kính Mừng ngài đã đọc biến thành những hoa hồng tô điểm ngai tòa Thiên Chúa…
 
Sau cùng Đức Mẹ nhắn nhủ:
 
«Con đừng sợ khó nhọc, con hãy dùng kinh Kính Mừng làm khí giới chinh phục các linh hồn."
 
Cha Đa Minh cất lời hát kinh Magnificat. Đức Mẹ biến đi, cha Đa Minh hồi tỉnh dậy, thấy trời đã sáng và mình đang ở ngoài cửa nhà nguyện thánh Prouille.
 
Cha Đa Minh khăn gói trở về Fanjeaux rao giảng kinh Mấn Côi và lo cải hóa bè rối Albigeois, cho đến lúc bè rối bị tan rã và Giáo Hội được thanh bình.
 
Kinh Mân Côi đã được phổ biến từ thế kỷ VI với thánh nữ Brigitta, nhưng mãi thời cha Đa Minh mới có tiêu chuẩn 15 đề mục chỉ 15 Mầu Nhiệm trong ba giai đoạn Vui, Thương, Mừng của Chúa và Đức Mẹ như chúng ta thấy ngày nay.
 
3. Kinh Mân Côi được phổ biến.
 
Vì được Đức Mẹ trực tiếp dạy cho Thánh Đaminh như vậy, nên kinh Mân Côi được phổ biến mau lẹ trong Giáo Hội hoàn vũ, và được nhiều thánh Giáo Phụ và thánh Giáo Hoàng cổ vũ.
 
-Thánh Bênadô nói : « Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hỏa ngục phải run sợ trước thánh danh Giêsu và Đức Mẹ ». Ngài đã dùng kinh Mân Côi như vũ khí tổ chức thánh chiến với Hồi Giáo.
 
-Thánh Giáo Hoàng Piô X muốn nhớ đến sức mạnh của kinh Mân Côi trong trận chiến thắng Hồi Giáo tại Lépante (1571), nên ngài đã lập lễ Mân Côi vào ngày 07 tháng 10 hàng năm.
 
-Thánh Louis Grignion de Montfort đã quả quyết : «Những kẻ hư thân mất nết thường là những kẻ khinh miệt kinh Mân Côi. Trái lại những người có dấu tiền định nên Thánh, hoặc được ơn phần rỗi, đều là những kẻ mộ mến kinh Mân Côi’. Có tới 50 vị Giáo Hoàng đã lần lượt tán dương kinh Mân Côi và ban hành thông điệp về kinh Mân Côi.
 
Đặc biệt, những lần hiện ra về sau này, như ở Salette, Lộ Đức, Fatima … Đức Mẹ luôn kêu gọi mọi người lần hạt Mân Côi.
Đọc Kinh Mân Côi đã là sứ điệp thứ ba của Đức Mẹ Fatima.
 
(Viết theo ‘Tràng Hoa Hồng’ trong Báo Thẳng Tiến số 95. 10. 1960, tr. 15-19).