CN 4802: SUY GẪM QUA BIẾN CỐ COVID 19
Kể từ ngày 19/6/2021 trở đi, gia đình tôi lần lượt có 10 người mắc bịnh COVID 10. Đây là một biến cố kinh hoàng, làm cho tôi quay cuồng và choáng váng trong 10 ngày qua.
Trong số 10 người bịnh, có người chỉ mới 10 tuổi là cháu ngoại tôi, có người 80 tuổi là ông xã tôi. Còn thì là em gái, các con và các cháu trong gia đình tôi.
Tôi suy gẫm rất nhiều về biến cố này và hỏi Chúa:
"Lạy Chúa, Chúa muốn gửi thông điệp gì cho từng người bịnh, cho cả gia đình con và nhất là cho bản thân con?"
Chắc chắn đó là một thông điệp rõ ràng mà chính tôi đang suy gẫm: "Đó là mọi người trong gia đình cần xem xét lại đời sống thiêng liêng mà ăn năn trở lại với Chúa sau biến cố kinh khủng này."
Đôi khi Chúa đánh phạt phần xác để mọi người tỉnh ngộ mà quay trở về. Tôi biết một người Cha Nhân Hậu làm điều gì cũng vì lợi ích cho linh hồn của con
cái mình.
Con gái út tôi gọi điện thoại than van với tôi:
"Con buồn quá vì mỗi gia đình nhỏ trong đại gia đình mình đều có người bịnh cả. Bây giờ không dám đi thăm gia đình nào cả. Con ngồi tính ra thì nhà bố mẹ có 1 người bịnh, nhà Dì Chi có 1 người bịnh, nhà chị Ba cũng có 3 người bịnh, nhà chị Năm có 2 người bịnh, nhà chị Sáu cũng có 2 người bịnh. Nhà ngoài tiểu bang cũng có người đem bịnh từ California về. Thật là đáng sợ quá chừng. Tụi con ở nhà mà cũng sợ và rất là buồn chán."
Tôi nghiệm ra là từ vụ đám cưới trong gia đình mà mọi người trong gia đình tôi mang bịnh COVID 19. Không biết còn bao nhiêu khách dự tiệc bị mắc bịnh nữa nhỉ?
Tôi nhớ mãi câu nói: "70 chưa què đừng khoe là lành."
Xin mọi người đừng tụ tập chỗ đông người nữa dù có nhớ thương người thân.
Xin hãy mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên, súc miệng bằng nước muối, uống nước trái cây và giữ khoảng cách xã hội an toàn như trước.
Vi trùng mới Delta variants đang hoành hành mãnh liệt tại California. Số lây nhiễm lên cao!
Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành cho đại gia đình chúng con và toàn thế giới.
Xin Chúa chúc phúc cho các ân nhân ở khắp nơi đang thương xót cầu nguyện cho đại gia đình con ạ.
Con luôn cầu nguyện cho các ân nhân của gia đình con hàng ngày ạ.
Con xin cám ơn quý cha, quý Sr. và quý vị đã vì lòng nhân ái mà cầu nguyện cho gia đình con. Amen.
Đức Mẹ khi hiện ra tại Medjugorje đã từng nói:
"Satan rất mạnh mẽ trong lúc này..." "Satan đang huỷ hoại thiên nhiên..."
Con xin mọi người sốt sắng cầu kinh Mân Côi liên lỉ, cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ sớm được thực hiện và cầu cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ sớm toàn thắng.
Xin Chúa dạy dỗ và soi sáng gia đình con để qua biến cố lớn lao này thì gia đình con sẽ sống đạo thánh thiện hơn và sẽ dùng đời mình làm việc cho vinh quang Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa! Xin thương xót chúng con! Amen.
Kim Hà, 30/6/2021

You, Nguyễn Tiến Dũng and Phêrô Nguyễn Văn Khải