CN 4862: THÁNH GIOAN PHAOLO II HIỆN DIỆN LÚC ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở MEDJUGORJE? #207
Nguồn: Mysticpost.com
Liệu có phải Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã hiện ra tại cây thánh giá màu xanh vài tháng trước khi nạn đại dịch COVID-19 xẩy ra để cùng cầu nguyện với thị nhân Mirjana không? Xin mời quý vị xem video để nhìn thấy ở vào giây 58, video này được gọi là “Ghost on Apparition Hill.”
Một hình ảnh kỳ lại xuất hiện trong video trên Đồi Hiện Ra trông giống như hình ảnh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Đó là hình ảnh mà chưa ai giải thích được. Điều lạ lùng là sự kỳ diệu ấy xuất hiện trong một video khi chúng ta thấy một hình ảnh người già đang cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi.
Trận đại dịch Coronavirus này làm cho toàn thế giới hướng lên Thiên Đàng để cầu xin ơn hy vọng và những lời đáp trả.
Nhiều người nhìn các dấu hiệu để biết rằng Chúa đang kiểm soát và xin Chúa cho mọi người có lối thoát khỏi cơn đại dịch.
Điều này xẩy ra trên Đồi Hiện Ra khi Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana vào ngày 2 tháng 8 năm 2019.
Vậy có phải thật sự là Thánh Gioan Phaolo II đã hiên ra tại Medjugorje để cầu nguyện cho thế giới chỉ vài tháng trước khi nạn đại dịch xẩy ra không?
Hãy chú ý một vị linh mục đeo kính mát ở trong cái vòng tròn mầu đỏ. Ngài đứng gần cái bóng hình lạ lùng ấy.
Thông điệp của Đức Mẹ ban ngày 2 tháng 8 năm 2019
“Các con thân mến, tình yêu của Con Mẹ thật là vĩ đại. Nếu các con đến nhận biết sự vĩ đại của tình yêu Chúa thì các con sẽ không bao giờ ngừng thờ lạy và cảm tạ Chúa. Ngài luôn luôn sống động với các con trong Bí Tích Thánh Thể bởi vì Thánh Thể là Thánh Tâm của Ngài.
Bí Tích Thánh Thể là trái tim của đức tin. Chúa không bao giờ rời xa các con. Ngay cả khi các con đã cố gắng lìa xa Ngài, Ngài vẫn không rời xa các con.
Đó là lý do mà Trái Tim Mẹ vui mừng khi Mẹ nhìn thấy các con có đầy tình yêu mà trở lại với Chúa, khi Mẹ nhìn thấy các con đến với Chúa bằng sự hoà giải, tình yêu và niềm trông cậy.
Mẫu Tâm Mẹ biết rằng khi các con có đức tin thì các con sẽ có hoa trái. Nhưng cùng với lời cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ là hoa trái, hoa lá của Mẹ.
Hỡi các tông đồ của tình yêu Mẹ, các con sẽ là những người mang ánh sáng và chiếu rọi sự sáng cho tất cả những ai ở chung quanh các con với tình yêu và sự khôn ngoan.
Hỡi các con của Mẹ, là người Mẹ, Mẹ đang van nài các con hãy cầu nguyện, suy nghĩ và chiêm niệm.
Tất cả mọi sự đẹp đẽ, đau khổ và niềm vui xẩy đến cho các con thì tất cả sẽ làm cho các con trưởng thành cách thiêng liêng, để rồi Con Của Mẹ có thể lớn lên trong các con.
Hỡi các con của Mẹ, hãy thần phục bản thân các con cho Chúa. Hãy tin tưởng Ngài, tín thác nơi tình yêu Ngài và hãy để Chúa hướng dẫn các con.
Hãy để cho Bí Tích Thánh Thể là nơi mà các con có thể được nuôi dưỡng, rồi sau đó hãy truyền bá tình yêu và sự thật, hãy làm chứng cho Con Mẹ. Cám ơn các con."
Kim Hà, 5/8/2021
(Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria, ngày 5/8/2021)