CN 4987: CHA RODRIGUE NÓI: THÁNH PADRE PIO ĐƯA TÔI LÊN THIÊN ĐÀNG #1
Nguồn: Mysticpost
LM Rodrigue người Canada đã chia sẻ:
“Thánh Padre Pio đưa tôi lên Thiên Đàng để gặp Thánh Gia."
Đây là một câu chuyện lạ kỳ. Sau đây là Lời của Chúa Cha:
"Con trai ơi,
Con hãy lắng nghe và viết xuống. Cha mong rằng thông điệp này sẽ được chia sẻ cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi mà con giảng dạy, đặc biệt là ở nước Hoa Kỳ và Canada. Con có nhớ vào một đêm mà Padre Pio đưa con lên Thiên Đàng để gặp Thánh Gia không?
Đây là lời giảng dậy cho con và cho những ai sẽ nghe con giảng. Đây cũng là dấu hiệu để nhắc nhở về cái đêm mà Con Yêu Dấu của Ta được sinh ra trên trần gian. Hãy nhớ nhà truyền giáo là Thánh Matthew đã viết xuống là bởi vì có sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.
Đó là một vì sao ngừng lại nơi mà Con Nhỏ Giêsu của Ta được sinh ra. Đó cũng là dấu hiệu cho các Vua. Ngày nay cũng là dấu hiệu cho các con và cho tất cả các Kito hữu và cho mọi quốc gia.
Thánh Gia là dấu hiệu mà mỗi gia đình phải noi theo. Ta kêu gọi mỗi gia đình khi nhận được thông điệp này cần có Thánh Gia trong gia đình của họ. Có thể đó là một tượng của Thánh Gia hay một máng cỏ đặt ở giữa nhà. Các hình ảnh hay tượng ấy cần phải được vị linh mục chúc lành và thánh hiến.
Khi các vị vua ngừng ở máng cỏ sau khi đi theo ngôi sao, thì sự thanh tẩy sẽ không đụng đến những gia đình Kito hữu siêng năng vì họ được Thánh Gia che chở bảo vệ.
Lửa từ Trời đến là vì sự trừng phạt cho tội ác lớn nhất là tội phá thai và văn hoá của sự chết, sự dâm ô và sự đổi giới tính từ nam sang nữ và ngược lại.
Các con của Ta tìm kiếm sự xác thịt hơn là tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu. Sự gia tăng phỉ báng và sự bách hại những người công chính của Ta đã xúc phạm tới Ta. Cánh tay công lý của Ta sẽ đến bây giờ.
Họ không nghe theo Lòng Thương Xót của Ta. Nay Ta phải cho sự dịch tễ đển để cứu đa số những người lành khỏi sự nô lệ của Satan.
Con hãy gửi thông điệp này đến cho mọi người. Ta đã ban Thánh Giuse, vị đại diện của Ta đến để bảo vệ Thánh Gia trên trái đất,. Ta ban cho ngài quyền bảo vệ Giáo Hội, vì đó là Thân Thể của Chúa Kito.
Ngài sẽ là vị bảo vệ các con trong những thời điểm bị thử thách. Trái Tim Vô Nhiễm của con gái Ta là Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh của Con Ta là Chúa Giêsu, hợp với Thánh Tâm trong sạch và thuần khiết của Thánh Giuse, thì sẽ là khiên thuẫn che chở cho nhà của các con, gia đình các con và là nơi trú ẩn của các con trong các biến cố sẽ đến.
Lời của Ta là phúc lành tuôn đổ trên tất cả các con. Những ai làm theo Thánh Ý của Ta thì sẽ được an toàn. Tình yêu đầy quyền năng của Thánh Gia sẽ tỏ lộ cho tất cả các con. Ta là Cha của các con. Đây là những Lời của Ta."
XIN HÃY SUY GẪM NHỮNG LỜI NÀY.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 21/11/2021