CN 5051: CÓ CON LÀ PHÚC LÀNH CHÚA BAN
1. Gia đình hiếm con, xin con nuôi rồi sinh đôi sau đó
Có một gia đình hiếm con nên cả hai vợ chồng làm thủ tục xin con nuôi với cơ quan cho con nuôi. Lần đầu có một người mẹ đồng ý cho con cho họ. Nhưng sau đó, bà mẹ đổi ý, không cho con nữa. Cặp vợ chồng này lại tiếp tục xin con nuôi, nhưng lần thứ hai cũng bị người mẹ kia đổi ý, không cho con nữa.
Lần thứ ba, đôi vợ chồng này lại kiên nhẫn xin con. Lần này, người mẹ kia đồng ý cho. Khi thử thai thì bác sĩ thấy có hai em bé. Tuy nhiên, khi sinh ra thì có đển 3 em bé một lúc. Cặp vợ chồng này rất vui mừng.
Họ bèn đi mua sắm đồ đạc và vật dụng cho 3 trẻ. Khi đón 3 con nuôi về được ít lâu thì người vợ này bắt đầu có thai. Khi bà sinh thì có 2 con song sinh. Thế là họ phải nuôi một lúc 5 đứa bé. Cả gia đình hai bên và bạn bè, kể cả những người đọc câu chuyện này đều cùng chăm sóc cho 5 trẻ. Thật là vất vả nhưng cũng thật là vui mừng.
2. Sinh ba con một lúc, được hai tiếng đồng hồ thì bà vợ qua đời.
Có một cặp vợ chồng hiếm hoi, cố gắng mãi mà không có con được. Cả hai đi chữa trị và gặp bác sĩ sản khoa để cấy trứng và tinh trùng vào cung lòng người mẹ. Khi cả hai biết rằng người vợ sẽ sinh ba thì họ vô cùng mừng rỡ.
Trong lúc mang thai thì người vợ bị đau đầu liên tục. Khi khám nghiệm thì bác sĩ cho biết là bà vợ bị ung thư đầu óc. Bác sĩ đồng ý cho bà sinh sớm hơn dự liệu để bảo vệ các thai nhi và để bà mẹ có thể trị liệu ung thư sau đó.
Kết cuộc là sau khi sanh 3 con thiếu tháng thì người mẹ chỉ sống được thêm 2 tiếng đồng hồ rồi bà rơi vào cơn hôn mê.
Tuy nhiên khi bác sĩ và y tá đem 3 em bé đến cho người mẹ ôm con lần cuối thì bà vẫn có cảm giác. Hai con mắt của bà rơi lệ. Bà cố gắng bồng 3 con lần đầu và cũng là lần cuối. Rồi bà ra đi vĩnh viễn.
Người chồng vừa phải tiễn biệt vợ, vừa phải vất vả nuôi 3 con một lúc. Ông ta cuối cùng phải bỏ việc làm để chăm sóc cho 3 con thơ. Cả hai đại gia đình cùng nhau chăm sóc 3 trẻ để giúp cho người cha đơn thân qua khỏi những sự đau khổ và sự buồn bã.
Lạy Chúa, xin Chúa chăm sóc các trẻ thơ và chúc phúc cho những gia đình hiếm con. Amen.
Kim Hà, 25/12/2021