CN 5118: DỊCH BỊNH VÀ CHIẾN TRANH
Tính đến nay 28/2/2022, gia đình tôi có 20 người bị bịnh COVID-19 trong hai năm qua. Có hai người con rể bị COVID-19 đến hai lần dù họ đã chích ngừa đủ 3 mũi thuốc ngừa.
Tuy nhiên, những người được chích ngừa thì bị bịnh nhẹ như cúm thường, bị ho và nghẹt mũi. Chỉ khi họ thử test thì mới biết là mình bị bịnh COVID-19 mà thôi. Theo luật mới thì bịnh COVID-19 chỉ cần cách ly trong 5 ngày, không phải cách ly 14 ngày như trước nữa.
Trong hai năm qua, biết bao chuyện buồn xẩy ra cho thế giới, đất nước, gia đình và từng người một. Sự căng thẳng, buồn bã, lo âu đã tăng thêm vết hằn trên khuôn mặt mỗi người. Ai ai cũng bị ám ảnh bởi cơn bịnh dịch khủng khiếp.
Tuy nhiên, các cộng đoàn tôn giáo vả các gia đình cầu nguyện sốt sắng hơn trước nhiều vì sợ COVID-19 làm khổ cho gia đình mình. Các nhóm cầu nguyện của chúng tôi luôn ráo riết cầu nguyện mỗi ngày nhiều chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Có người đọc cả 9 chuỗi LTX trong một ngày, tức là làm Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa trong một ngày để xin Chúa ban ơn bình an và chữa lành.
Vật giá bây giờ lên cao quá sức. Lương tiền không tăng nhưng thực phẩm và xăng nhớt lên cao đến chóng mặt ($4.69/một gallon xăng).
Lúc này khi đi ăn tiệm, ai cũng có cảm tưởng là các quán ăn móc túi mình một cách tàn nhẫn. Một tô phở lớn giá $15.25, đó là chưa kể phải đóng tiền thuế và tiền tips (boa) thêm nữa. Có ai trên thế giới khi ăn một tô phở mà phải trả giá đắt như thế không nhỉ?
Ngoài việc lo sợ bị bịnh dịch, lo giá cả lên giá quá cao, nay mọi người còn lo vì sợ cuộc chiến tranh leo thang. Lo sợ cho cuộc xung đột của nước Nga và nước Ukraine, lo sợ cho hoà bình thế giới.
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ cầu bầu cho thế giới chúng con được bình an, cho chiến tranh chấm dứt để mọi người được sống trong sự hoà bình viên mãn. Amen.
Kim Hà, 28/2/2022