CN 5236: LỜI NHẮN CỦA MẸ BỀ TRÊN Klara, Dòng Biển Đức nước Ukraine #14
Sáng 12/3/2022, Mẹ Klara viết lúc 8:17am:
Thưa cha, đối với các nữ tu chúng con thì mọi sự đã được mô tả. Con cám ơn cha. Các nữ tu chúng con rất hạnh phúc vì có thể giúp đỡ và phục vụ người tị nạn.
Đem cho họ niềm vui, sau những sự khủng khiếp của chiến tranh mà họ đã phải trải qua.
Giờ đây họ cảm thấy mình ở trên thiên đàng. Chúng con cố gắng phục vụ họ với những gì mà họ cần.
Chúng con không làm những điều gì phi thường. Chúng con làm những gì mà chúng con phải làm.
Chúng con mừng vui là mình quy tụ nơi đây. Dù cho chúng con không có thì giờ để gặp gỡ, trừ khi là cầu nguyện.
Kim Hà, 16/3/2022