CN 5140: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON
Tối hôm qua 17/3/22 và hôm nay 18/3, tôi liên tiếp nhận được những cú phone của chị Maria, vợ anh Phaolo. Chị báo tin vui và tôi cũng cảm thấy vui mừng vì Chúa không bỏ anh Phaolo.
Chiều hôm qua, anh Phaolo được mổ lần thứ 4 để cầm máu. Suốt đêm qua, chị không nghe bịnh viện gọi cho chị, như thế là có tin vui rồi. Vì những lần trước, bịnh vịện cứ gọi cho chị. Có 3 điều mà chị Maria chia sẻ với niềm vui:
1. Không hiểu tại sao mà có một vị bác sĩ người Việt ở tận San Diego đã đến bịnh viện UCI và vào thăm anh Phaolo. Ông báo tin là ông đã đem đến cho bịnh viện UCI thuốc cầm máu. Ông phải lái xe từ San Diego đến bịnh viện UCI để mong cầm máu cho anh.
Câu hỏi mà chị Maria tự hỏi là:
"Tại sao chồng của tôi lại được đối xử đặc biệt như thế? Anh không phải là một đại gia hay một người quyền thế gì cả."
Vị bác sĩ đến thăm anh, khi nhìn thấy chị đang lần chuỗi Mân Côi, vị bác sĩ bảo:
"Tôi sẽ cầu nguyện thêm cho ông Phaolo!"
Chị giật mình, cảm động không nói được nên lời. Chị chỉ biết tạ ơn Chúa và Đức Mẹ mà thôi.
2. Người y tá phụ trách chăm sóc cho anh Phaolo thấy chị cầm 3 tấm hình của Chúa Giesu, Mẹ Maria và Chúa Lòng Thương Xót thì anh cười và nói:
"Bà hãy đặt các tấm hình trên ngực của ông ấy rồi cầu nguyện cho ông. Tôi cũng cầu nguyện cho ông nữa."
3. Chị rất vui mừng khi thấy chuỗi tràng hạt mà cũng là Áo Đức Bà Mầu Nâu mà tôi đã tặng cho anh vẫn còn ở giường bịnh của anh sau khi giải phẫu.
Chị tiếp tục xin cả nhà trong nhóm cầu nguyện hãy cầu cho anh được cầm máu. Tôi báo tin cho chị yên lòng là cả nhà Huynh Đoàn Đa Minh, gx Thánh Linh của chúng tôi luôn cầu cho anh ít nhất là 3 lần trong những buổi cầu nguyện hàng ngày trên Zoom. Xin chị cứ an tâm mà sống bình an vì có cả một lực lượng lớn luôn cầu nguyện, luôn thương yêu cầu nguyện sốt sắng cầu cho gia đình chị, đặc biệt là cho anh Phaolo.
Cảm tạ Chúa đã thương xót anh Phaolo. Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho anh và an ủi gia đình của anh. Amen.
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Amen.
Kim Hà, 18/3/2022