CN 5410: THÁNH PADRE PIO CHỐNG MA QUỶ #20
Nguồn: Padre Pio
Vào tháng 7 năm 1964, người ta đem đến cho cha Padre Pio một cô gái 18 tuổi. Cô ấy bị ma quỷ ám. Khi nhìn thấy Padre Pio, cô ấy bắt đầu la hét, chửi bới cha và muốn tiến đến đánh đập cha. Padre Pio không trừ quỷ mà chỉ chúc lành cho cô ta thôi.
Mấy ngày sau, theo lệnh của Đức Giám Mục thì có 3 vị đển trừ quỷ cho cô gái. Cô gái không kính nể các ngài. Cô la hét và nói rằng họ chưa có đủ sự chay tịnh và ăn chay như Thánh Kinh nói. Vì thế họ không thể trừ quỷ được.
Lúc đó Padre Pio nghe biết mọi sự xẩy ra. Ngài rất buồn và quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện. Ngài thức dậy trong đêm để xin Chúa giải thoát cho cô gái tội nghiệp ấy.
Tuy nhiên cũng trong đêm hôm ấy, ma quỷ quyết định trả thù Cha Padre Pio. Chúng tấn công ngài ở phía sau lưng và liệng ngài té trên nền nhà. Tiếng la hét ồn ào của Cha Padre Pio đã đánh thức Bề Trên của ngài và các tu sĩ khác trong tu viện.
Họ chạy đến và tìm thấy Padre Pio đang nằm trên nền nhà. Cha bị chẩy máu và có đầy vết thương. Khuôn mặt của ngài bị thương và các vết trầy. Đôi mắt của ngài có những vết đen giống như than.
Sáng hôm sau thì cha Padre Pio phải ở lại trong phòng mình. Ngài không thể đi xuống nhà để cử hành Thánh Lễ. Con quỷ lại la lớn hết sức từ cửa miệng của người con gái:
-Này Pio, ta biết ngươi từ khi người còn nhỏ. Ta là kẻ đã đánh người. Chính là ta. Lão già này không thể đi xuống nhà mà làm lễ được.
Các linh mục trừ quỷ hỏi lũ ma quỷ đã phá phách vào đêm hôm qua, ma quỷ trả lời:
-Ta ở đó, ta đi theo lão già mà ta rất ghét bởi vì lão ấy có đức tin mạnh mẽ. Ta có thể làm nhiều điều dữ chống lại lão nhưng có Bà mặc Áo Trắng (Đức Mẹ Maria) xuất hiện và ngăn cản ta."
Kim Hà, 1/8/2022