CN 5415: XIN ƠN CHỮA LÀNH
Con xin cảm tạ Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Thánh Padre Pio đã thương xót và chữa lành cho con. Amen.
Kể từ ngày Thứ Bẩy 30/7/2022 trở đi thì hai đầu gối của tôi bỗng sưng to lên. Số là tôi bị mọc gai xương ở hai đầu gối và nơi bàn chân bên phải. Bác sĩ đã cho tôi chụp XRays và có kết quả như thế. Đã bị 4 năm nay nhưng tôi không bị đau.
Cho mãi đến hôm thứ Bẩy, tôi cảm thấy đau nhức nhiều đến nỗi phải chống gậy mà đi lại và phải hạn chế đi lại.
Lúc ấy tôi đang dịch thuật một loạt bài cảm nghiệm gồm 24 bài về Thánh Padre Pio, một vị Thánh Linh Mục người Ý. Tôi phải chờ đến ngày Thứ Hai 1/8/2022 để đi gặp bác sĩ. Rủi thay, vì tôi không có hẹn trước và cũng là ngày Thứ Hai nên văn phòng bác sĩ bảo tôi ngồi chờ. Hễ khách có hẹn mà bỏ hẹn thì tôi mới được vào khám.
Tôi ngồi chờ từ lúc trước 9 giờ sáng đến 10:30 giờ sáng nhưng không có ai bỏ hẹn. Thế là tôi đành phải về nhà. Tôi bèn cầu xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và đặc biệt là Thánh Padre Pio chữa lành cho tôi. Nếu đau quá có lẽ tôi không lái xe đi lễ được.
Sáng hôm nay, Thứ Ba ngày 2/8/2022, bỗng dưng hai đầu gối tôi bớt đau đến 75% dù tôi không hề uống thuốc giảm đau. Tôi có thể đi lễ mà không cần đến đợi ở văn phòng bác sĩ nữa.
Con xin tạ ơn Thánh Gia và cha Thánh Padre Pio vì đã thương chữa lành cho con.
Năm 2004, tôi đã tổ chức một nhóm hành hương đi Ý và Medjugorje để xin ơn chữa lành. Từ Roma nước Ý đến vùng San Giovanni Retondo của Thánh Padre Pio thì mất khoảng 7 tiếng đồng hồ lái xe. Ví nơi này ở miền Nam nước Ý.
Tại đó, vào mỗi buổi sáng chúng tôi dậy sớm, đi bộ đến nhà thờ mà cha Thánh hằng dâng lễ để chờ nhà thờ mở cửa mà vào cầu nguyện và dự Thánh Lễ. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được viếng nơi tu viện, nhà thờ và mộ của Thánh Padre Pio.
Có rất đông người tới cầu nguyện ở những nơi thánh thiêng này. Chúng tôi sung sướng tụ họp và cầu nguyện nơi mộ của Cha Thánh Padre Pio. Cha linh hướng đã cho mọi người xưng tội ngay nơi phần mộ của Thánh Padre Pio. Rồi cha chúc phúc cho nhóm chúng tôi.
Tôi cố gắng tặng cho mỗi thành viên một cái khăn quàng mầu xanh da trời. Thế là mọi người lấy khăn quàng của mình ra rồi chùi ngôi mộ của Thánh Padre Pio giống như bà Thánh Veronica xưa đưa khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt. Chúng tôi nài xin cha giữ phần mộ cho phép nhóm chúng tôi được ở lại suốt đêm để cầu nguyện nhưng ngài không cho phép.
Giờ đây những kỷ niệm và ơn thánh vẫn còn đầy trong tâm hồn. Cha Thánh Padre Pio có hứa rằng ngài sẽ không vào Cửa Thiên Đàng cho đến khi người con thiêng liêng cuối cùng của ngài được an toàn vào Thiên Đàng.
Vậy chúng ta hãy xin Thánh Padre Pio để được làm con thiêng liêng của ngài. Như thế, chắc chắn ngài sẽ cầu nguyện cho gia đình chúng ta khi còn ở trần gian này.
Con tạ ơn Chúa. Con cám tạ Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Padre Pio. Xin các ngài cầu bầu cho thế giới, nước Mỹ, nước Việt Nam, nước Ukraine và tiểu bang California, nơi chúng con sinh sống. Xin ban mưa xuống cho California bớt hạn hán, bớt cháy rừng và bớt động đất. Amen.
Kim Hà, 2/8/2022