CN 5643: PADRE PIO LUÔN AN ỦI VÀ GIÚP ĐỠ #167
Nguồn: Padre Pio
1. THIÊN THẦN ĐƯA PADRE PIO ĐI
Một buổi tối vào tháng 6 năm 1930 hay năm 1931 có một người lặng đứng nhìn cánh đồng lúa mì. Bỗng dưng anh ta nhìn thấy cửa sổ của phòng cha Padre Pio vẫn còn có đèn sáng. Ánh sáng rất chói chang làm cho đôi mắt anh mỏi mệt. Sau vài phút, anh bắt đầu nhìn thấy những hàng hàng, lớp lớp thiên thần đi ra, đi vào căn phòng của Padre Pio. Cuối cùng, anh thấy Padre Pio được các thiên thần khiêng ra khỏi phòng của cha.
LM Carmelo da Sessano báo cáo rằng có một tối kia, khi cha cùng đi với Padre Pio đi về phòng. Lúc cha ấy đứng ở trước cửa, cha nghe Padre Pio nói:
"Tối nay, tôi phải đi ngủ sớm."
"Sao cha lại đi ngủ sớm vậy? Con đang đứng nhìn mà ngạc nhiên."
Cha Padre Pio mỉm cười nói:
"Cha nghe đây, tối nay tôi phải có cuộc hành trình xa xôi. Những tôi không cần phải xin phép Bề Trên trong chuyến đi này."
2. CHA PADRE PIO GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊNH
Thư của một người gửi cho cha Padre Pio:
Thưa cha Padre Pio, cha đã giúp con rất nhiều khi con cần tới lời cầu của cha. Cha đã hiện ra với con trong phòng mổ, sau khi con phải trải qua 9 tiếng đồng hồ dài lâu. Cuộc giải phẫu chỉ thành công có 30%. Con đã ngủ trong suốt 3 ngày trời bởi vì bị ảnh hưởng của thuốc gây mê. Thuốc này giúp con bớt đau. Cha đã xuất hiện và mỉm cười, cha làm cho con hiểu rằng mọi sự mổ xẻ đều tốt đẹp.
Con luôn yêu mến cha. Bây giờ xin cha giúp con trong lúc con rất cần cha. Cha ơi, con cầu xin cha nhiều lần trong ngày. Con đã khóc rất nhiều. Con thưa chuyện với cha với lòng mến mộ của con. Con luôn tỉn tưởng cha là một vị thánh tốt lành và thánh thiện. Con cảm tạ cha luôn thương xót và cầu bầu cho con. Amen.
3. PADRE PIO KHUYÊN GIẢI
Trong thập niên 1950, có một đứa trẻ tò mò, đi lòng vòng quanh tu viện. Vậy mà một ngày kia, đứa bé trở nên một người viết nhạc rất giỏi. Đó là anh Lucio Dalla. Mẹ của anh là một người thợ may. Bà thường phải đi thật xa trong mùa Đông tới vùng Puglia để mang quần áo đã may xong mà giao cho các khách hàng.
Lúc đó anh Lucio Dalla chỉ mới có 7 hay 8 tuổi. Để có thể giúp đỡ gia đình kiếm thêm tiền chi phí, anh phải chấp nhận tìm việc làm ở một rạp hát tại vùng Bologna. Chủ nhân rạp hát thuê anh vì biết rằng anh có thể làm cho các khách hàng vui vẻ. Tuy nhiên anh không vui chút nào. Anh nói:
'
“Tôi là một đứa trẻ bất hạnh. Và tôi sống những giây phút đầy bi thảm và bi kịch."
Một ngày nọ, anh thu hết can đảm đến gặp Padre Pio và kể cho cha nghe về những nỗi buồn phiền của anh. Anh bị bắt buộc phải đi chung quanh với một nhóm để làm cho người ta cười. Padre Pio khuyên anh rằng:
"Con phải ngừng ngay việc làm này. Rời bỏ nơi đó mà trở lại trường học. Trong tương lai, con sẽ trở lại sân khấu. Lúc ấy con sẽ vui vẻ bởi vì con sẽ có một công việc làm cho con vui thoả."
Kim Hà, 15/9/2022