25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 24)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 24)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 64)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 65)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 66)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 63)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 5670: PHÉP LẠ VỀ CÁ Ở NƯỚC KAZAKHSTAN, VÙNG TRUNG Á

22 Tháng Chín 202212:07 CH(Xem: 574)

kazakhstanCN 5670: PHÉP LẠ VỀ CÁ Ở NƯỚC KAZAKHSTAN, VÙNG TRUNG Á

From the Vatican

Nước Kazakhstan nằm giữa Nga và Trung Quốc và là nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Á, giàu các quặng kim loại và hydrocarbon. Đức Giáo Hoàng Phanxico vừa đến thăm nước Kazakhstan. Có một thánh tượng Đức Mẹ Maria ở vùng Ozernoe, nước Kazakhstan, đó cũng là nơi mà khách hành hương thường đến.

ĐGH Phanxico đã đến thăm viếng nước Kazakhstan vào tuần trước. Ngài đem thêm đức tin và văn hoá đển cho số người dân Công Giáo tại nước này.

Có nhiều người không biết nhiều về nước Kazakhstan. Nước này ở miền Nam của nước Nga, là một nơi có phép lạ về cá. Trong cuộc viếng thăm nước này, ĐGH Phanxico cũng nhớ đến câu chuyện phép lạ về cá của nước này.

Tượng Đức Mẹ có tên là ‘The Mother of the Great Steppe,’ đã được chúc phúc tại Vương Cung Thánh Đường vùng Nur-Sultan, được đưa về đền thánh quốc gia ở Ozernoe. Vị đại diện là Đức Ông Piotr Pytlowany. Ngài đã kể về lịch sử của vùng Ozernoe và ý nghĩa của vùng này cho những người Công Giáo ở Kazakh và tất cả các tín hữu tại vùng Trung Á.

1. CHÚA ĐÁP LỜI: CÓ ĐỦ CÁ ĐỂ NUÔI SỐNG NGƯỜI DÂN Ở NƯỚC KAZAKHSTAN


Cha Piotr bắt đầu kể chuyện như sau:


“Sau Thế Giới Đại Chiến thứ II thì người dân ở miền Bắc nước Kazakhstan gặp nạn đói. Họ bèn cầu nguyện xin Đấng Tối Cao ban cho họ có đủ lương thực."

"Trước khi có phép lạ, mọi người dân luôn cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Lúc đó nước này vẫn còn ở dưới chế độ Cộng Sản Vô Thần, không có linh mục, cũng không có Thánh Lễ được cử hành."

“Trong mùa Xuân, khi tuyết bắt đầu rơi xương, thì có một cái hồ xuất hiện. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người thì hồ ấy có rất nhiều cá."


"Cá có nhiều đủ đế nuôi toàn dân của vùng ấy, ngay cả nuôi những người ở vùng khác của nước Kazakhstan. Đa số dân chúng đều hiểu rằng Thiên Chúa đã đáp lời kêu cầu của mọi người."

"Phép lạ này xuất hiện vào ngày 25/3/1941, khi mà nhiều người dân chết đói trong Thế Chiến Thứ Hai, bởi vì lương thực phải được vận chuyển đến vùng chiến trận."

“Sau nhiều năm, Đức TGM Metropolitan của Tổng GP Astana là Đức Cha Tomasz Peta, đã cùng với nhiều người khác xây một ngôi nhà thờ nhỏ tại nơi này."


2. LƯƠNG THỰC THIÊNG LIÊNG VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC MẸ

"Lúc đó, ngôi nhà thờ này là Đền Thánh Quốc Gia, cũng là nơi mà đã nhiều năm qua người dân nhận thêm lương thực tâm linh."

“Người ta sùng kính đạo Công Giáo, người ta hành hương đến vùng Ozernoe, không phải chi vì có tượng Đức Mẹ Maria nhưng vì đối với họ thì thật là quan trọng để cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng của Đức Mẹ tại đó."

"Sự khởi đầu của đạo Công giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ 5, rồi tiếp tục trong các thế kỷ kế tiếp."

"Sở dĩ có sự tăng trưởng của người Công Giáo là nhờ có các tu sĩ Dòng Phanxico đến từ vùng Trung Á trong thế kỷ thứ 13."

"Cũng có nhiều khách hành hương đến đó nhưng họ không phải là dân địa phương của Kazakhstan. Họ cũng chẳng phải là người Kazakhstan, nhưng là những người ngoại quốc ở nơi xa đến viếng. Có nhiều người đến từ biên giới nước Nga, nước Uzbekistan và nước Kyrgyzstan. Cũng có những người đến từ nước Ba Lan, Belarus, Georgia, Ukraine và từ nước Mỹ và nước Ý nữa."

"Vì Đền Thánh ở giữa đồng cỏ mênh mông của nước Kazakhstan nên người ta nói đùa là nơi hành hương được dựng lên để chứa lượng khách hành hương đông đảo đến từ khắp nơi trên thế giới."

3. LỊCH SỬ

Ngày 19/3/1990, các tín hữu xin phép xây ngôi nhà thờ. Đến tháng 5 năm ấy, họ bắt đầu xây dựng. LM Tomasz Peta (nay là TGM của Tổng Giáo Phận Maria Santissima tại vùng Astana) đã đến và trở thành vị linh mục quản xứ đầu tiên tại đó.

Trước lễ Giáng Sinh năm 1991 thì Thánh Tượng Đức Mẹ Maria đã đến vùng Ozernoe. Đức Hồng Y Josef Glemp chúc phúc cho ngôi nhà thờ vào ngày 9 tháng 8 năm 1992, và Đức GM Jan Pavel Lenga thánh hiến ngôi nhà thờ này.

Năm 2001, khi ĐGH John Paul II đến thăm nước Kazakhstan thì ngài đã thánh hiến nước Kazakhstan cho Đức Mẹ Maria trước thánh tượng này.


4. PHÉP LẠ VẪN TIẾP DIỄN


Có nhiều người quan sát thì cho biết rằng phép lạ vẫn tiếp tục xẩy ra, ngay cả vào năm 2017. Vào mùa Xuân năm 2017, phép lạ bắt đầu xẩy ra, và vào mùa Đông năm ấy, có rất nhiều xá xuất hiện lần nữa. Có nhiều người Công Giáo của nước Kazakhstan cho rằng đó là nhờ có dịp kỷ niệm mừng 100 năm ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra.


Kim Hà, 22/9/2022