25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 14)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 16)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 62)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 5922: ƠN CHÚA THÁNH THẦN

25 Tháng Mười 20224:27 CH(Xem: 933)
CN 5922: ƠN CHÚA THÁNH THẦN

LM Cassian Sama giảng tại một Thánh Lễ nói tiếng Anh ở linh địa Medjugorje vào ngày kỷ niệm thứ 40, ngày mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, ngày 24/6/2021.

Khi tôi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thì trong trí tôi luôn có cảm nghiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bởi vì với Chuỗi Mân Côi, chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ và Mẹ cầu nguyện cho chúng ta.

Trong cuộc Hiện Ra của Chúa Thánh Thần lúc đầu tiên là lúc Mẹ Maria cầu nguyện với các Thánh Tông Đồ. Thực ra các Thánh Tông Đồ có 9 ngày tĩnh tâm với Đức Mẹ. Vậy khi chúng ta cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi thì chúng ta đang tĩnh tâm với Đức Mẹ Maria.

Mẹ giúp chúng ta sớm nhận ơn Chúa Thánh Thần. Đó là lý do mà lời kinh Mân Côi là lời cầu nguyện hoàn hảo nhất sau Thánh Lễ.

Dòng Thánh Đa Minh có câu:

"Suy niệm và chia sẻ hoa trái của sự suy niệm."

Nếu bạn suy niệm điều gì thì bạn sẽ giảng dạy về điều ấy. Nếu bạn không suy niệm điều gì thì bạn sẽ không giảng dạy được điều gì cả.

Nếu bạn suy gẫm về Chúa Kto thì bạn sẽ giảng dạy về Chúa Kito. Như thế chuỗi kinh Mân Côi là con đường hoàn hảo nhất để mở rộng tâm hồn mình cho Chúa Thánh Thần.

Chúng ta cần biết về 5 viên sỏi của Medjugorje! Đây là 5 viên sỏi ấy:

Cầu Nguyện.
Ăn Chay.
Thánh Kinh.
Xưng Tội.
Thánh Lễ.

Nơi Vương Cung Thánh Đường ở tiểu bang Minnesota, nơi mà tôi sinh sống, ở đàng sau của Cung Thánh có tượng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hai tay ngài giang rộng và chỉ vào Nhà Tạm của Chúa Kito. Cả cuộc đời của ngài là nói về Chúa Kito.

Hôm nay, kỷ niệm 40 năm mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, xin chúng ta hãy cầu xin Thánh Gioan Tẩy Giả để ngài xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và nhận biết Đức Mẹ Maria khi Mẹ viếng thăm chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho chúng ta! Xin cho chúng ta cháy lửa sốt mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đốt lửa yêu mến cho chúng ta.

Nếu không có Chúa Thánh Thần thì vị linh mục không thể thánh hiến Bánh và Rượu trở thành Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kito được. Không có Chúa Thánh Thần thì loài người không thể được Chúa tha tội được.

Khi Chúa Giêsu nhận phép Rửa, Chúa Thánh Thần ngự xuống và đưa Ngài vào sa mạc để chiến đấu với ma quỷ Satan. Đó là cách mà Ngài chiến đấu với Satan trong cuộc đời của loài người.

Vậy chúng ta hãy bắt chước Thánh Gioan Tẩy Giả, hãy yêu mến Mẹ Maria. Sau Thánh Giuse thì Thánh Gioan Tẩy Giả là người tôn kính Mẹ Maria. Xin

Thánh Gioan Tẩy Giả ban cho chúng ta lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể.

Tôi xin kể một câu chuyện xẩy ra từ mấy năm trước. Lúc đó tôi còn ở năm thứ ba trong chủng viện tại vùng Bloomington, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ.
Khi ấy, Đức Dalai Lama đến vùng Bloomington để thuê một nơi ở. Một tháng trước khi ngài đến, có 7 vị sư của ngài đến nơi được thuê này.

Lúc ấy thì có một tu sĩ là thầy Benedict (nay đã qua đời) dẫn họ đi tham quan các nơi trong Dòng. Thầy đưa họ đi ra phía sau của Cung Thánh nơi có Nhà Tạm Chúa Kito.

Thầy Benedict cứ tiếp tục nói. Rồi thầy thấy mọi người yên lăng. Thầy nhìn chung quanh và thấy có 7 vị sư quỳ gối trước Thánh Thể Chúa. Thầy hỏi họ:

"Quý vị đang làm gì đó?"

Họ trả lời:

"Thưa thầy, có một Đấng Thánh trong cái hộp này."

Nếu các vị tu sĩ Phật Giáo, không phải là người Công Giáo mà còn có thể nhận ra Chúa Kito hiện diện trong Phép Thánh Thể thì chúng ta sẽ nghĩ gì?

Vậy xin tất cả chúng ta hãy cầu xin ơn lành để nhận ra Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể. Hãy thần phục bản thân ta cho Ngài.

Khi chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và trở nên giống như Thánh Gioan Tẩy Giả. Amen.

Kim Hà, 25/10/2022
No photo description available.